Ờ, không biết sao chứ em không thích bạn trai em quan tâm em quá đâu nha.


Em có nhỏ bạn, bạn trai nó yêu thương nó hết lòng, chăm chút từng li từng tí. Nó than đau đầu thì người yêu nó massage đầu. Ăn cơm mỗi đứa một hộp thì người yêu nó nhường nó nhiều hơn, bỏ hết đồ ăn qua cho nó, còn phần ổng thì chỉ có một chút xíu cơm trắng thôi. Nó đi làm thì ổng ở nhà nấu cơm, nấu đồ ăn linh đình thịnh soạn xong bỏ hộp mang đi hết cho nó, chẳng chừa gì ở nhà cho ổng, bla bla...


Kết quả là sau 7 tháng yêu nhau thì ông kia ốm nhom ốm nhách, nói không phải nói quá chớ nhìn người ổng mà em không dám đứng gần, sợ lỡ xui xui đụng trúng chắc xương ổng đâm em lủng sườn á :86:. Còn nhỏ bạn em thì từ 38kg mà giờ 45kg luôn :11:


Nói dài dòng lung tung chứ ý em là, không hiểu sao thấy người yêu nó chăm sóc nó như vậy em cứ thấy giả giả sao á, nhìn thấy bực lắm luôn. Kiểu như là vầy nè, khi anh/ chị ngồi ăn với một người, mà người đó chẳng chịu ăn gì, cứ nói anh/ chị phải ăn đi, ăn đi, ăn nhiều nữa đi, anh/ chị có thấy khó chịu không? Hay tại em ế lâu quá nên rảnh rỗi gato gati với người ta nhỉ?! :10:


Cá nhân em thì em chỉ thích một người biết yêu thương và chăm sóc bản thân người đó. Người đó quan tâm em ít cũng được, thờ ơ cũng được, đừng bỏ bê em quá là được :28: