Mình thèm lắm cái cảm giác được tin tưởng yêu thương chồng, để mà yên tâm, chỉn chu cho công việc, cho gia đình, con cái, nội ngoại hai bên...


Mình lấy chồng cũng trên cơ sở tình yêu, tự động tìm hiểu, tự yêu nhau, rồi cưới nhau. Thế nhưng....


Nếu kể ra thì rất dài dòng, nhưng tóm tắt lại là mình đã bị ox bây giờ phản bội từ khi mới yêu nhau được khoảng 1 năm lý do là cô người yêu cũ quyến rũ (tình cũ mà).Mình cũng nói thêm là ho đã từng đi từ A đến tuốt tuồn tuột từ trước khi quen mình và chia tay, sau đó có mình rồi vẫn quay lại. Và vì tình cờ mình mới phát hiện ra, rồi cô kia lại gọi cho mình kể lể rất nhiều thứ. Mình...., thôi bye vậy. Lúc ấy mình mới 23 tuổi. ox thì 25. Cô kia 22.


Sau đó chia tay, đường anh anh đi đường em em cứ yêu người khác thoải mái.


4 năm sau, gặp lại, ngay tối đầu tiên ox xin cưới mình lý do tại sao thì chỉ ox mới biết.


Mình đồng ý được 2 ngày thì ox mình thú nhận đang có liên quan với một cô khác (k phải cô ngày xưa). Và ox mình đã nói chuyện phải trái với cô kia rằng k yêu cô ta nữa mà muốn cưới mình. Cô kia đòi gặp mình xem thực hư thế nào, vì k tin đang yêu nhau mà người yêu lại đi cưới người khác hic hic.


Thì mình gặp cô ta, xác nhận chúng tôi sắp cưới (k biết sao lúc ấy mình điên thế).


Mình và ox ở xa nên cứ cuối tuần mới gặp (lúc ấy chưa cưới) những tối khác họ có gặp nhau k chỉ họ mới biết, nhưng mình tin tưởng ox hoàn toàn.


Rồi mình đi công tác nước ngoài 1 tuần.


Mình về, cô kia gọi bảo là họ gặp gỡ nhau và xxx. Mình choáng váng. Rồi chính cô kia lại nhắn tin vào máy cho ox nói rằng cô ta quá mu muội vì yêu ox mình nên đã nói dối để khiến mình chia tay ox đi. (thực tế_ theo lời ox mình thì họ có gặp nhau và đi với nhau một buổi tối_k qua đêm (có hay k chỉ họ mới biết) vì lý do giải quyết công việc của cô kia)


Mình mệt mỏi lắm, tùy họ quyết định, muốn quay lại với nhau thì quay (lúc này đã ra mắt gia đình hai bên, đã quyết định ngày cưới_ nói thêm là gia đình ox hoàn toàn ủng hộ mình).


Rồi ox cam đoan k có chuyện gì nữa, rồi cưới, mình có baby ngay và sinh con.


Đến bây giờ cuộc sống vợ chồng cũng bình thường. Tuy nhiên, mình và ox rất hay cãi nhau và ít khi cùng chung một quan điểm (nhưng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt_ có lẽ tại chúng mình chưa có chuyện gì lớn cần quyết định)


Ox cũng chia xẻ công việc nhà với mình, cũng cùng chăm sóc con, nói chung những lúc hai vc k cãi nhau thì ox mình cũng là ông chồng tuyệt vời.


Nhưng...


Chưa bao giờ ox chia xẻ niềm vui cùng mình, ví dụ như k bao giờ thèm để ý xem vợ mình thường thích gì, đọc gì, nghe gì (nói thêm là ox mình có vào web cũng chỉ đọc tin chính trị, thể thao, chứng khoán, kinh tế_ đấy là theo mình biết)


Từ những chuyện vụn vặt khác nữa mà mình k thể nhớ được, nhưng chúng tạo cho mình cảm giác k tin tưởng chồng lắm, lúc nào mình cũng bị ám ảnh rằng ox có thể đang hoặc sẽ phản bội mình. Mặc dù mình đã nói với ox chính kiến rất rõ là mình sẽ k bao giờ tha thứ. Chỉ cần một ngày ox đi xa hoặc một buổi mà mình k liên lạc được là mình nghĩ ngay rằng ox đang đi gặp ai đó và họ đang lừa dối mình huuuu (mặc dù cv của mình rất bận và bình thường hàng ngày mình chả bao giờ gọi cho ox nếu k có việc gì cần thiết)


Mình rất lo lắng cho vấn đề này, vì k thể cứ sống mà k tin tưởng ox như vậy được. Mình thực sự rất mệt mỏi và mình cũng đã nói chuyện này với ox nhiều lần nhưng chưa lần nào ox có thể giải tán được việc này và hình như ox cũng chả quan tâm lắm đến việc này. mình khổ tâm lắm.


rất mong mọi người cho mình lời khuyên.