Không biết là các bạn có suy nghĩ như thế nào về việc làm bạn với người yêu cũ. Còn riêng với bản thân mình thì chắc chắn một điều rằng mình sẽ không bao giờ làm bạn với người yêu cũ, cho dù là người đó mình rất là thương. Không biết suy nghĩ của các bạn như thế nào, nhưng đối với mình làm bạn với người yêu cũ đó là một điều rất là khó khăn. Bởi vì cả một quá trình dài cả hai đang yêu nhau mặn nồng tha thiết đến như vậy, và đang là người yêu của nhau thì đùng một cái chúng ta chia tay và người ta đòi làm bạn với mình thì các bạn suy nghĩ xem chúng ta có nên hay không. Đang yêu nhau tha thiết, và rất là tôn trọng nhau và mình xem đó là một cái mối tình mà mình trân trọng nhất vậy mà bây giờ chỉ vỏn vẹn là hai chữ làm bạn thôi sao? Vậy suốt bao nhiêu thời gian qua cả hai chúng ta là gì, một thời gian dài để cả hai có thể bên nhau bây giờ chỉ có thể làm bạn thì liệu các bạn có ai chấp nhận được cái sự thật này hay không. Một chúng ta là người yêu của nhau, hai chúng ta không là gì cả, và chúng ta sẽ trở thành người xa lạ như trước kia. Sẽ có nhiều bạn nói là mình sống hơi quá khắt khe trong cái chuyện này, ai nói gì mình cũng được nhưng mình luôn cho bản thân của mình là đúng, bởi vì sẽ có rất nhiều ngồi cùng quan điểm với mình mỗi người thì mỗi quan điểm khác nhau cho nên chúng ta phải tôn trọng cái quyết định và cái quan niệm sống của họ.
Làm bạn với người yêu cũ rất là khó, ít có ai có thể làm được điều đó nếu như mà họ làm được cái điều đó chứng tỏ là cái tình cảm của họ dành cho người kia cũng không có nhiều, và cả hai chỉ dừng lại ở mức làm bạn, còn đối với những cái mối tình mà người ta đã sâu đậm và tôn trọng cái mối tình đó rất là nhiều thì chắc chắn cái việc làm bạn sẽ không bao giờ xảy ra trong cái mối tình của họ. Dù ai có nói gì đi chăng nữa thì mình vẫn luôn giữ cái ý kiến và cái quan điểm này, và chắc chắn mình sẽ không bao giờ làm bạn được với người yêu cũ vậy còn bạn thì sao?

