Em là người vợ bị chồng phản bội.Vô tình em phát hiện ra sim mới của chồng và phát hiện ra anh ta ngoại tình với 1 con bé làm tiếp viên ở quán Bar, nghe nói con bé này xinh xắn, trắng trẻo.Chồng em thú nhận quen nó 2 tháng và xxx với nhau 1 lần(thật khó tin vì em xâu chuỗi lại những lần anh ta đi vắng khoảng 2-3 tiếng\ngày không rõ lý do, hơn nữa chồng em làm ca, em làm hành chính khó kiểm soát giờ giấc đi lại).Trước đây em đã tin tưởng chồng tuyệt đối vậy mà bây giờ anh ta làm em đau đớn.Hàng ngày, hàng giờ em bị ám ảnh chuyện anh ta lên giường với người khác, ám ảnh về những tin nhắn của anh ta với con bé kia, nào la"Hôn khắp người H nhé""hoàn cảnh của chúng mình như vậy nhưng tình cảm của anh dành cho H không bao giờ phai nhạt..." rồi gọi con đó bằng cái tên trước đây yêu nhau anh ta đã gọi em..Em đã viết đơn li dị nhưng anh ta không chịu ký và quỳ xuống xin lỗi và mong em tha thứ.Em nghĩ thương con nên vẫn dùng dằng.Sau khi phát hiện chuyện đó cũng hơn 1 tháng rồi nhưng anh ta không cố gắng cải thiện mối quan hệ với em(lạnh nhạt, không có những cử chỉ tình cảm...)tất cả chuyện này em nghĩ chồng đã hết tình cảm với mình và em cũng muốn giải thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt như vậy.Em cũng muốn thuê thám tử để chụp ảnh con kia xem mặt mũi nó như thế nào và là người nhu thế nào...Em đang rất rối trí và không biết liệu như vậy có nên không rất mong nhận được ở mọi người lời khuyên.Em xin cảm ơn rất nhiều !