Ngày 30 tháng 4 năm 2013Hôm qua, mình vừa gặp anh. Mình uống 3 cốc bia. Bia ngấm từ từ và mang lại cảm giác êm ái. Nửa đêm mình mới say, tỉnh giấc đột ngột vì đầu choáng váng. Mỗi lần gặp anh về mình lại buồn tê tái. Anh bảo mình nên tìm hiểu một ai đó. Mình cười đồng ý.Mình không yêu anh. Mình biết. Anh không yêu mình. Mình càng biết rõ hơn. Nhưng mình có cảm xúc với anh. Trong lòng mình, anh là người tình mà mình nuôi hi vọng thành người yêu. Trong lòng mình, anh là người mình chưa yêu, nhưng khao khát muốn có.Anh hiểu thấu suy nghĩ của mình. Mình sợ anh, e ngại anh, nhưng mình muốn được gần gũi anh. Nhưng mình biết, anh sẽ không bao giờ nảy sinh tình yêu với mình.Mọi chuyện nên kết thúc. Nhanh thật, quen anh nửa năm rồi. Lần thứ n mình hạ quyết tâm.