Người nói thích bạn, yêu bạn, thương bạn thì cũng rất dễ. Trên đời này ai cũng có thể nói với bạn tiếng yêu nhưng chưa chắc gì điều đó là sự thật. Người nó yêu bạn chưa chắc có thể chờ đợi bạn. Thật tâm mà nói ở đời tìm được một người vì mình có thể làm tất cả mọi thứ quả thực rất hiếm và vô cùng khó khăn. Nên hãy học cách trân trọng những gì mà bạn đang có. Người bên cạnh bạn yêu thương thật sự có thể không nói quá nhiều lời yêu thương nhưng luôn là người hiểu bạn nhất, luôn quan tâm và để ý đến bạn. Thì hãy trân trọng tình yêu ấy, thật sự thì người bên cạnh và hiểu bạn nó còn quan trọng hơn cả tình yêu nữa, những lời nói yêu lúc này chỉ là xáo rỗng nếu chỉ nói mà không thấy hành động gì cả. Người thương yêu bạn sẽ chứng minh cho bạn thấy tình cảm của họ là thật chứ không chỉ là những lời nói suông, gió thoảng mây bay đâu. Thời khắc hạnh phúc nhất của đời người chính là tìm đúng người. Yêu đúng người bạn sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé trong tình yêu của nửa kia. Bạn sẽ như công chúa được cưng chiều vô điều kiện. Bạn được đặc quyền và người đó sẽ dung túng mọi thứ miễn sao điều đó thuộc về bạn là được. Đời người chỉ cần có hai lần hạnh phúc là đủ. Một là gặp đúng người, hai là cùng nhau đi đến cùng. Đôi khi năm tháng còn lại, biết là sóng gió không thể tránh khỏi nhưng chỉ cần người đó nắm tay mình thật chặt và bình an bên nhau thế là đủ. Nghèo nàn là bạn, vinh hoa là bạn. Và ấm áp là bạn, tất cả ánh mắt cũng là bạn. Thời gian bên cạnh người đó bạn sẽ hiểu và cảm nhận được lời yêu đó có thật hay không. Bởi vì mình nghe nói thời gian có thể đem sự kiên nhẫn biến thành chuyện tình đẹp nhất. Bạn nhất định sẽ gặp được một chàng trai đem bạn giữ chặt trong lòng bàn tay. Hãy tin vào sự sắp đặt của vũ trụ nhé!

