Cái pháo đài tưởng chừng bất khr xâm phạm của tôi giờ đã bị xâm phạm.lại cơn bão ngoại tình.
cái chihs là vợ tôi quay về, nhưng không có ý định sủa chữa, cũng không hề hói hận. Cô ấy muốn tôi chấp nhận chuyện đó là hiển nhiên ví trong tg xa nhau. Tất nhiên giờ cô áy không tiếp tục (vì ở xa người tình thôi). Tôi thì mong vì con, nhưng cô ấy phải tỏ rõ sự hối hnaaj thì tha, nhưng lại không có cử chỉ này. Giờ tôi muốn giải tán, nhưng nghĩ kỹ thì nên tham khảo ại mọi người lầnnuwax, chứ không khéo lại giận mất khôn. Cảm ơn mọi người trước.