mình là con trai.có nhiều chuyện không hiểu cho lắm nên lên đây nhờ mọi người tư vấn giúp.có những chuyện mà mình chẳng dám tâm sự với bạn bè


mình và em quen biết nhau trong 1 lần nói chuyện trên mạng xã hội.sau nhiều lần hẹn hò cuối cùng tụi mình cũng trở thành người yêu của nhau


vỏn vẹn 2 tháng.tối hqua gặp nhau thì nàng cứ nói mãi " a quá tốt,e ko xứng đáng với a,không xứng đáng có đc hạnh phúc từ anh"


mình cũng nói nhiều chuyện,đề cập nhiều vấn đề.rối tụi mình " làm chuyện ấy" lần đầu tiên.cũng xin kể rỏ thêm,em ấy là "virgin" và hqua là lần đầu tiên của em ấy


sau khi làm chuyện ấy,em cũng xác nhận với mình là " không hối hận"


đến sáng hnay thì em ấy có nói "tạm thời không liên lạc 1 thời gian anh nhé"


bao lâu - mình hỏi với vẻ mặt không vui


1 tuần đi anh - em trả lời


sau 1 thoáng snghi thì mình đồng ý


các bạn cho mình hỏi.tại sao em ấy lại làm như vậy,và mình nền giải quyết như thế nào.mình cảm ơn


p/s : văn phong mình kém,câu cú lủng củng,mấy bạn bỏ qua