Anh chị các cô chú cho em hỏi vấn đề này với ạ. :( Gđ bảo không được yêu trong lúc đang học, và em cũng đồng tình. Nhưng tình yêu đến với em nó không ngờ và kéo dài cho đến lúc này là trước ngưỡng cửa thi đại học rồi ạ...mối tình đầu của em...em và anh chưa từng xảy ra cãi vã gì. Chúng em rất nhường nhịn nhau. Anh và em đều là con 1. Bố mẹ anh làm Nhà nước. Bố anh rất thoải mái, còn nói dẫn bạn vào chơi. Bố mẹ anh tâm lắm ạ.... nhưng mẹ anh có quan niệm yêu là phải cưới, không cưới thì đừng yêu ( trước khi quen ai thì xem xem có hợp tuổi k rồi mới cho yêu). Anh thì thoải mái trong vấn đề yêu đương ạ. Vẫn còn trẻ mà, cứ yêu đi đã không đc hay sao ạ? Và em tưởng là xem tuổi thì xem DL còn ngày tháng sinh thì xem AL? Trước giờ em không tin vào bói toán gì nhưng câu nói của mẹ anh làm em đau đáu... em đã hỏi đứa bạn n bảo ngta chỉ tính DL thôi DL thì em và anh là nhất phú quý. Em xem AL thì 4/10 hay sao ấy ạ (ngũ quỷ, xung khắc). Em học muộn 1 năm nên sửa lại giấy khai sinh là tháng 1 năm 2000.... mẹ anh ấy thích năm 2000 nhất hoặc 99. Biết vậy em giấu tuổi thật cho rồi :((( 98-98 thực sự không thể yêu nhau và bên nhau đc sao? Không lẽ em phải từ bỏ... không gđ ngta lại cho là em bám riết k tha?