em và bạn em yêu nhau 4 năm chuyện tình của tụi em đẹp như mơ. ai cũng khen xứng đôi vừa lứa. nhưng cách đây 1 tháng anh ấy nói với em chia tay đi anh cưới vợ rồi. làm tim em đau tan nát, ừ thì anh cưới vợ còn yêu anh em vẫn yêu thôi.
Xong không có gì để nói khi vợ của anh nói với em rằng anh là người tồi ăn ở với người này người kia làm em ghét anh vô cùng, tuy nhiên bên cạnh đó cô ấy đã nói với gia đình bạn em và đồng nghiệp của bạn em là anh ấy ăn nằm vs nhiều đứa khác, nói em đòi gặp tạt acid cô ấy. thế này thế kia nhưng em chưa bao giờ biết mặt cô ấy, em nghỉ đã cưới được chồng thì mình phải trân trọng chồng mình chứ tại sao lại làm như vậy.
trước mặt thì ngon ngọt ai cũng thương nhưng sau lưng thì làm hành động như vậy... em chẳng biết phải làm gì. vì bây giờ chắc anh đang nghỉ sai về em nhiều lắm