Em và bạn trai em quen nhau cũng được 7 tháng, anh là người con trai luôn muốn bạn gái mình xinh đẹp. Với anh thì luôn luôn "Trai tài gái sắc". Em xét về ngoại hình thì cũng được, nhưng da em đen, nhìn k sáng sủa. Mỗi lần thấy e nhìn dơ dơ, bạn trai e lại bực mình, tỏ vẻ khó chịu. Có lần a còn bảo em xài kem trộn, tắm trắng này nọ nhưng em không thích bởi những thứ đó không tốt cho sức khỏe. Em cảm thấy rằng anh chỉ yêu em vì ngoại hình.


Hôm qua, anh đi sinh nhật bạn, về khuya, nên em nt hỏi thăm xem về chưa. Sáng sớm a cũng không tl, em lại nt hỏi dậy chưa. Mãi mà không thấy trả lời, e gọi điện, 2 cuộc vẫn không bắt máy. Lát sau a gọi lại cho em và quát em rằng :" Anh đang đi cafe, đừng có gọi hoài như vậy". Em cảm thấy dường như mình chẳng là gì cả, e cũng ậm ừ rồi cúp máy. Em đang rất hoang mang, thật sự a có yêu em không? Chẳng lẽ, con trai đi với bạn, thì bạn gái ko được quyền gọi điện như vậy sao. Em rất mong nhận được lời chia sẻ của các chị