Chuyện kể rối rắm lắm mình tóm tắt thế này. Yêu nhau hơn 2 năm thì cô ấy kêu chán, k có tc nữa, muốn chia tay. 8 tháng sau cô ấy muốn quay lại, mình cũng đồng ý. Đươc 3 tháng mình thấy cô ấy k mặn mà lắm nên mình chủ động nói nếu k cố được nữa thì thôi. Cô ấy cũng nói muốn cố nhưng tình cảm đã nhạt rồi nên đồng ý lại chia tay. Được vài tháng cô ấy lại nt cho mình nhưng mình không trả lời thế là cô ấy lấy 1 số dt khác giả vờ làm quen mình, vài ngày sau mình phát hiện ra thì cô ấy nói chỉ muốn cưới mình nhưng vì tình cảm đã nhạt đi nhiều rồi nên muốn làm như thế để tìm lại tình cảm mình cũng đồng ý là hai đứa chỉ nhắn tin và coi nhau như bạn bè đến khi nào cô ấy cảm thấy sẵn sàng thì sẽ cưới luôn. Được 1 thời gian vui vẻ thì cô ấy lại nói không thể quay lại được.


Mình chán lắm rồi, rõ ràng lỗi 1 phần do mình không thể dứt khoát, cứ mỗi lần cô ấy nói muốn quay lại mình lại mềm lòng. Nhưng mình không thể hiểu cô ấy đang nghĩ j? Lúc thì bảo là k còn tc nữa. Nếu k có thì còn muốn quay lại làm gì? Cô ấy nói sợ làm gánh nặng cho mình (hiện tại cv cô ấy chưa ổn định). Lúc lại bảo do 2 đứa k hợp tuổi, cô ấy nói đi xem Thầy bói bảo mình phần âm có người theo nên 2 đứa mới chia tay 3, 4 lần như thế nên bảo mình phải đi cắt duyên âm. Giá cô ấy cứ dứt khoát và có người khác mình cũng dễ suy nghĩ đằng này cô ấy lại sồng khép mình, có vẻ suy nghĩ rất nhiều nhưng lại không tâm sự với ai nên mình cũng k hiểu được. Chán! bực! Dù cố gắng không liên lạc nữa nhưng mình cũng không chắc nếu cô ấy lại nhắn tin mình có dứt khoát được không nữa. Càng nghĩ càng bực, bực cả bản thân mình. Giờ chỉ muốn có ai đó mà thấy hợp là cưới càng sớm càng tốt cho thoát khỏi tình trạng này.


Thấy chán thì mới phải đi buôn than bán quạt thế này mong anh chị em thông cảm.