Em và hắn mới chỉ là quen nhau thôi, trừ những hôm hẹn hò thì gần như ngày nào hắn cũng gọi điện cho e (máy hắn gọi cho máy em miễn phí mà), e có gọi và nhắn tin nhưng ít lắm, với cả cảm thấy ko thoải mái khi gọi nhắn tin cho hắn, vì có cảm giác j đó khó hiểu lắm. Thế nên hôm e đi công tác 3 ngày, 2 đêm đầu hắn vẫn gọi bt, hắn hỏi e khi nào về? E trả lời nước đôi là có thể tối mai hoặc sáng ngày kia.Đêm thứ 3 chẳng thấy gọi j cả, e nằm dài ở ks hết cầm đt lên lại đặt xg, chờ đợi... Ko thấy cuộc gọi nào, sáng mai cũng ko thấy đâu, e bức xúc lắm, quyết đi về nhà 1 mình ko thèm gọi cho hắn. Về nhà buổi chiều onl thì gặp hắn. Hắn trách về mà ko gọi hay là có ai đón rồi??? rồi hắn nói lâu nay có mình hắn gọi cho e thôi, còn em thì chẳng quan tâm. bla bla. Em nói là những khi em gọi cho hắn thấy giọng nói gượng gạo, dửng dưng lắm nên mới ít gọi thế. Hắn thanh minh là có khi có ng đứng bên cạnh nên nói thế.


Tối hôm đó khoảng 9h onl hắn nói đang ở 1 mình nè, gọi đi. E trêu hắn là chờ 3 phút nữa (sau khi đăng ký gói N2 của mobi í mà) thì e alo cho. Thế là hắn nói h này còn đăng ký thì gọi cho thằng nào, gọi cho bao nhiêu thằng, anh thì khỏi cần. Em thấy bị xúc phạm kinh khủng. Gọi ngay cho hắn hỏi cho ra nhẽ. Hắn còn cười khả ố lắm... Sư nó nữa. Sau đó có nói thêm vài phút nữa rồi tắt máy.


Hôm sau hắn ko gọi cho e nữa, e nt cho hắn. Hắn gọi lại, 2 bên ko ai lên tiếng chỉ nghe thấy tiếng nhạc từ tv thôi. Em nt là ko muốn nghe nhạc đâu. Hắn nt là muốn thử xem ai phải lên tiếng trước..:Sad: E reply ko cần phải như thế nữa. Đây là lần cuối cùng gửi tin.


2 tuần...ko ai liên lạc cả. Em là ng nt cho hắn trước, hắn thắc mắc là sao lại nt cho anh?? rồi nói đang thi gan xem ai lỳ hơn... rồi anh ko may mắn đc ở trong suy nghĩ của em....


Sau đó có 1 hôm hắn vừa onl thì e out, hắn gọi hỏi là ghét lắm à bla bla. E có hỏi cv của hắn rồi thôi.


1 tuần sau đó e nt nói quá mệt khi cứ phải thi gan với anh, e biết e đã sai, ko biết quan tâm đến anh. Bây h mới nói thì có muộn ko a? 1h sau hắn gọi hỏi là nhắn lộn số à? rồi nghĩ j mà nhắn thế? sau đó nói về cv của hắn. E bất ngờ với những câu hỏi của hắn nên ngập ngừng ko bít trả lời thế nào...


Mà hình bóng của hắn cứ quanh quẩn trong đầu e thôi các bác ạ...


Thực ra 2 đứa mới chỉ quen nhau thôi, ... giờ em muốn quay lại quen như ngày xưa liệu có nên ko nhỉ?? Và e phải làm j bây h? Anh chị giúp em với!