Em thân thiết với 1 anh khoảng 5 tháng trở lại đây (trc đấy thì quen biết vớ vẩn chứ ko "thân" :"> ). Lúc anh ta có ý rủ đi chơi, thì em đi cho vui thôi, mà khổ là sau đấy đâm ra đổ ông ý thật :((
Hờ hờ, mà e thích ai là rủ đi chơi em đi tuốt luôn, cũng quan tâm tới người ta luôn chứ chả từ chối làm cao kiểu con gái , trừ có mấy câu tỏ tình lãng mạn hay manh động tay chân là ko có thôi :"> E cũng muốn cho người ta biết là mình có ý đáp lại. Có 1 lần đi trong đám đông, anh ấy nắm tay em kéo đi, và em vẫn để yên :"> Từ đấy trở đi là cứ nắm tay suốt và em cũng đồng ý, tình cảm thân thiết nhiều lúc em nghĩ đã như là ny rồi, nhưng có 1 điều là anh ko hề nói yêu e :(
Em thấy hơi lạ, vì đàn ông nếu thừa thắng sẽ xông lên ngay @@ Anh cũng hay kể về gia đình mình, nói chuyện về chủ đề hôn nhân gđ, như có ý muốn cho e biết rõ, để xác định lâu dài, nhưng trong các kế hoạch tương lai (nhiều khi e hay hỏi bóng gió), thì ko hề có e xuất hiện trong đấy :( Những câu nói bóng gió ví dụ như "a đang thấy cô đơn/ a đang nhớ 1 ai đấy.." chẳng hạn, cũng ko nói bao giờ
Thế nên e chẳng biết anh này đang muốn gì? Lợi dụng tán tỉnh để XXX thì ko phải, vì a khá đàng hoàng, mà e thuộc diện chân ngắn béo lùn :">, muốn yêu đại để cưới (anh này cũng 3x rồi) cũng k phải, vì nếu thế đã ko để tgian lâu như vậy, đào mỏ vàng bạc cũng k phải, nhà e còn nghèo rớt hơn nhà ổng, công việc của e còn ất ơ chả ra đâu :( muốn kiếm người quan tâm cho đỡ cô đơn - cái này thì e ko dám chắc, nhg tính ra tốn tiền bạc công sức đưa đi chơi suốt ngày chỉ để kiếm cảm giác đang đc quan tâm đến ai đấy thì cũng hơi phi lý. Muốn được quan tâm thì càng ko, ngoài đồng ý cho nắm tay với thái độ quan tâm chỉ hơn bạn bè 1 xíu từ phía e thì cũng chẳng đáng để đầu tư.
Ngoài ra, nói chuyện với e thấy a cũng vui vẻ, lúc nào cũng muốn kéo dài tgian ở cạnh e, và ánh mắt rất chân thành, e có cảm giác là tình cảm thật lòng, nhưng ko hiểu vì sao mà a vẫn ko nói lời y. E thì ghét cái kiểu chẳng ra đâu với đâu thế này, ghét là ghét, yêu là yêu rõ ràng chứ lửng lơ con cá vàng rất là mệt. Thời gian lại lâu nữa, mà mùa đông người ta lại dễ cô đơn :">
Em đang định hỏi thẳng a rằng mối qh này đang đi đến đâu? rằng tc của a với e là như thế nào?..và bày tỏ tình cảm thật của mình để dứt khoát @@ nhưng lại ngại nói ra, mà chẳng biết có nên nói ko nữa.