Em vào đề luôn , các anh chị làm ơn tư vấn giúp em với , em thấy bế tắc và mệt mỏi quá .
Em sn 91 và bạn gái em sn 89, chúng em cả quen lẫn biết nhau cũng hơn 5 năm rồi , em đi du học nên 1 năm có về khoảng vài thắng nên thời gian gặp nhau cũng có hạn nhưng rất vui vẻ và hạnh phúc , em cảm nhận được cô ấy yêu em rất nhiều và em cũng vậy . Nhưng năm rồi nhà em có việc, em về cũng 5 tháng rồi, 3 tháng đầu thì vẫn như xưa nhưng 2 tháng vừa rồi chúng em cãi nhau rất nhiều vì cô ấy lấy cớ đi làm + việc nhà bận đến nỗi 1 ngày không thể bỏ ra 10' nói chuyện điện thoại với em, đỉnh điểm là đợt giáng sinh vừa rồi không 1 lời chúc , tấm thiệp cho nhau rồi còn nói những câu làm tổn thương mà không bao giờ nói với nhau trước đây .
Hôm nay tụi em có ngồi nói chuyện với nhau, cô ấy nói rằng " cô ấy không đủ tốt cho em , không muốn em bị tổn thương sau này " ... tiêu biểu 1 lý do , chả là trước đây có 1 lần cô ấy nói dối em để đi chơi với 1 người khác ( chỉ là đi chơi xã giao ) và em biết mặc dù trước đó có hứa không dối trá gì nhau. Em cũng đã bỏ qua và không nhắc lại nữa nhưng cô ấy cứ lấy đó làm cái cớ và nói " sau này chắc chắn sẽ nói dối em nữa hay làm em tổn thương gì gì đó, tính cô ấy vậy rồi không sửa được v..v" nói chung rất tiêu cực.
Em cũng hay đùa trêu cô ấy già, mập , lùn ... mặc dù cô ấy biết là đùa và em cũng nói là đùa thôi nhưng không biết cô ấy để ý rồi đâm ra tự ti rồi lại bài ca " em không đủ tốt cho anh ... " . Cô ấy nói không xứng đáng nhận tình cảm từ em, cô ấy cảm thấy tội lỗi, dằn vặt vì tất cả những gì đã làm trong mấy năm qua ( không có chuyện ngoại tình, chỉ mấy chuyện thường ngày thôi ) ...
Em cũng đã hết cách rồi , nhẹ nhàng có , la mắng có nhưng càng la cô ấy càng lỳ và càng tỏ vẻ xấc láo hơn :( và rồi cô ấy bắt em hứa sau này không được cưới, vẫn tiếp tục quen nhau đến khi nào em tìm được người con gái khác thì bỏ cô ấy đi ... Em cũng không biết cô ấy nghĩ gì mà lại nói như vậy, em thật sự yêu cô ấy thật lòng nhưng cứ thế này thì chẳng biết làm sao ?
Xin hãy cho em lời khuyên , cám ơn mọi người đã đọc bài .