Để được yêu thương, trước hết người ta phải học cách yêu thương chính mình. Ngay cả khi bạn không thể đối mặt với chính mình hoặc chấp nhận chính mình, tại sao bạn phải yêu cầu người khác đối xử tốt với bạn và đánh giá cao bạn?
Mỗi người đều là một viên ngọc trai chưa được mài dũa lúc ban đầu. Một số người luôn có tâm lý không cân bằng. Họ cảm thấy điều kiện bẩm sinh của người khác tốt hơn mình rất nhiều, gia cảnh cũng rất tốt, còn họ có vẻ rất bình thường.
Mọi người đều là duy nhất. Một số người ngưỡng mộ vẻ ngoài hào nhoáng của người khác, và có thể một số người đang ngưỡng mộ sức khỏe của bạn lúc này.
Nếu bạn không đối xử tốt với bản thân, sẽ không ai yêu bạn. Nếu không biết đối xử tốt với bản thân sẽ khiến những kẻ vì lợi nhuận lợi dụng sơ hở, không nhận được sự tôn trọng, thấu hiểu và yêu thương.
Chỉ khi người ta sống trên đời và đối xử tử tế với mình thì mới được người khác tôn trọng và yêu mến.
Đối xử tốt với bản thân và biết những gì bạn muốn, để bạn có thể có nguyên tắc để người khác có thể nhìn thấy khía cạnh của bạn, để không xúc phạm bạn và tôn trọng bạn.
Một người biết cách đối diện với chính mình, chấp nhận bản thân và yêu thương chính mình thì người đó mới có thể nhận được sự yêu mến và tôn trọng của người khác.

