Mình và anh quen nhau được vài tháng rồi chia tay do thấy a hời hợt. Dc 1 thời gian thì quay lại.
Lúc quay lại thì bắt đầu có cảm xúc yêu đương hơn.chính xác là giống 1 cặp yêu nhau: gặp gỡ, ăn uống, chat Chít quan tâm nhau nhưng vẫn chưa sâu đậm, về phía a thì có sự thay đổi rõ rệt . Mình sống vì tình cảm nhưng đôi khi lý trí cũng rất cao.
Về a thì có vẻ bề ngoài,có sự thu hút nhất định gia đình thì cũng Kha khá.nhưng mình nhận thấy không phải là mẫu đàn ông để đi đến trọn đời nên cảm thấy có quen nhau cũng không tới đâu nên mình dứt luôn. ( cũng vài lần giận lẫy thì a cũng làm huề, lần này mình bơ luôn a cũng bơ luôn ).Và thế là hết đấy. Tưởng thế nào ai ngờ nhanh như chưa từng quen. Thật ra không ai làm gì có lỗi với ai. Có phải 1 người mình biết là sẽ ko đi đến đâu thì đây chính là kết quả tốt phải không ạ? Còn hơn tốn thời gian và tình cảm rồi sau này sâu nặng rồi khó rút ra?