Em năm nay 25 tuổi, đang có người yêu và đã dự định đám cưới trong thời gian gần, tuy nhiên em đang có những lo lắng vì chính tâm sinh lý của bản thân mong các anh chị có kinh nghiệm cho em lời khuyên ah!


Em và người yêu quen nhau được một năm, tình cảm của chúng em rất tốt, người yêu em tâm lý và em cũng không mấy khi phải hờn dỗi, điều em lo ngại là tâm sinh lý của mình sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc sau này. Em được sinh ra và lớn lên trong cuộc sống bình thường và cũng chưa từng trải qua cú sốc tâm lý nào, em có một công việc và cuộc sống bình thường như bao người khác. Em chưa từng QHTD lần nào và dường như em cũng không có hứng thú cho chuyện ấy. Em cũng chưa bao giờ thủ dâm. Khi ở cạnh người yêu em chỉ thích cái cảm giác được che chở, bình yên, được ôm anh ấy ngủ ngon lành chứ không hề nghĩ chuyện gì xa xôi hơn, em chỉ thích những cái ôm dịu dàng, những cái ôm hôn nhẹ nhàng và không ướt át, cuồng nhiệt. đôi khi có những động chạm gần gũi hơn nhưng tuyệt nhiên em không hề thấy có cảm giác hay kích thích gì. Em đang lo lắng liệu sinh lí em có bình thường không khi đã 25 tuổi mà không có đòi hỏi về sinh lý, em có bị lãnh cảm hay ko? em sợ điều này ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình sau này, liệu khi có gia đình thì có thay đổi không? em có cần phải nhờ tư vấn bác sỹ tâm lý không hay điều đó hoàn toàn bình thường, mong anh chị cho em lời khuyên, em cảm ơn!