không biết phải làm thế nào - chưa sẵn sàng có em bé.
gửi các mẹ,
e hiện giờ đang rất bối rối, e hiện đang là sinh viên năm 3 một trường đại học tại Hà Nội, là sinh viên nên kinh tế đều phụ thuộc vào gia đình, ngành học của em lại rất đặc thù nên việc có điều tiếng gì trong thời gian đi học cũng có thể gây ảnh hưởng lớn đến công việc sau này.
Em và người yêu đã yêu nhau được 4 tháng, ny em là công chức nhà nước, lương ba cọc ba đồng và thu nhập không cao. dạo gần đây em cảm thấy bản thân có biểu hiện ngực đau và căng, không thấy có kinh, người mệt mỏi, e dùng que thử thai và kết quả là 2 vạch. Ny e cũng biết, a ấy bày tỏ mong muốn sẵn sàng chịu trách nhiệm, cưới em và sinh con. Nhưng bên cạnh đó, a ấy cũng rất lo lắng về tương lai. Vì hiện tại, thu nhập của anh ấy không đủ trang trải để có thể nuôi cả em và con, nếu giờ lấy nhau về, sẽ phải nhờ gia đình 2 bên giúp đỡ rất nhiều.
Em còn trẻ, tính tình lại chưa đủ chín chắn, suy nghĩ còn nông cạn chưa có tầm nhìn xa, nhưng e cũng biết bản thân mình nếu bh bảo lưu việc học, sau này quay lại hoàn thiện cũng sẽ rất khó khăn. Thêm nữa lại có nguy cơ trở thành gánh nặng cho anh ấy. E không muốn bỏ con, nhưng hoàn cảnh hiện nay khiến em không khỏi suy nghĩ, không biết phải làm sao cho phải. Đứa trẻ nếu sinh ra bh, cũng sẽ không được hưởng sự chăm sóc tốt nhất, bản thân e cũng lỡ dở, mà ny e cũng mệt mỏi.
vì vậy, e mong các mẹ có thể giúp e những lời khuyên hợp lý nhất, e rất cần sự giúp đỡ vào lúc này. Em cảm ơn các mẹ nhiều.