Chào mọi người, e tên My năm nay 24 tuổi. E có quen 1 người tên Q tính đến nay đã hơn 4 năm rồi ạ. Sau khi quen 2 năm thì chúng e về chung 1 nhà. Chúng e sống với nhau rất hạnh phúc, đã tính đến chuyện cưới hỏi, chúng e đều ra mắc nhau với gia đình, bạn bè hết rồi ạ. Khi sống chung với Q, Q đã giúp em rất nhiều, Q lo mọi chi phí sinh hoạt cho e, ngay cả xe máy cũng nhường cho e đi luôn. Từ khi quen e Q đã thay đổi rất nhiều, đã bỏ hút thuốc, nhậu nhẹt cơ đấy. Ngoài Q ra, có 1 người tên P đã yêu đơn phương e từ rất lâu đến giờ. Nếu so sánh thì cả 2 người này hoàn toàn trái ngược nhau. Q là người thụ động, nhút nhát, ko thích giao lưu người khác, chung thủy, chỉ biết mỗi mình em thôi ạ, nhưng có chút lười biếng. Còn P là người năng động, lanh lợi, giao tiếp xã hội tốt, nhiệt tình và rất siêng năng. P và e học chung lớp với nhau nên thỉnh thoảng vẫn hay hợp lớp và gặp gỡ nhau. Vì biết tc của P dành cho mình thật lòng nên e cũng rất thân thiện với P, mún dành tc cho P theo kiểu thương hại. P luôn nói sẽ đợi e, sẽ yêu đơn phương e cho đến khi e cưới chồng thôi. E cảm nhận rằng mình vẫn có tc với P nhưng ko biết có phải là yêu ko, và e cũng đã gieo tc cho P, và đã hứa sẽ ct ng yêu để quen P. Đến 1 ngày người yêu e phát hiện tc của e dành cho P, người yêu e đã rất buồn, nhưng vẫn tha thứ cho e vì quá yêu e ạ. Sau đó, e và P đã có chiện xảy ra cải vả nhau, và đã ko liên lạc nhau 1 thời gian ngắn. Đến 1 ngày e phát hiện P đã quen người khác, P nói quen cho vui, và vì giận e nên quen ng khác, nhưng e cảm thấy mình rất bùn và ghen nữa, nhưng do e vẫn chưa ct ng yêu nên mối quan hệ của chúng e vẫn cứ vậy. Lúc ấy e thực sự rất mún yêu P, nhưng nghĩ đến tình nghĩa của người yêu dành cho e thì e ko đành lòng. Khi e đi làm, e gặp gỡ đi chơi với P nhiều hơn vì cty e làm gần chỗ ở của P, nên P thường xuyên ghé qua chỗ e lắm ạ, từ đó e thấy tc mình dành cho P đã nhiều hơn. Đến 1 ngày, e đã trao thân cho P mặc dù biết làm vậy là có lỗi vs ng yêu. Cứ thế hàng tuần e đều đi chơi vs bạn bè, có cả P, tc của chúng e ngày càng sâu đậm hơn, e bỏ mặc ng yêu e bơ vơ bùn bã 1 mình ở nhà. Cứ như thế, chúng e thường xuyên cải nhau, và e đã qđ dọn đi, thế là chúng e cũng ct. E lấy lý do vì ng yêu ràng buộc e, e muốn tự do, mún làm những j e thích, nên ko mún quen Q nữa. E biết ng yêu e còn đang còn rất yêu e, nghĩ đến Q là 1 ng yêu rất tốt, bỏ thì rất tiếc nhưng nếu bên canh Q mà e cứ nghĩ đến P thì cũng khổ cho e, còn đến bên P thì luôn có cảm giác tội lỗi vs Q. Giờ thì e có 2 người đàn ông yêu e thực lòng, ai cũng tốt vs e hết, bên người này thì nhớ người kia, mà bên ng kia thì thấy có lỗi với người nọ, Thực sự e giờ ko biết làm sao cho đúng nữa, mong mọi người hãy giúp e ạ.