Các chị ơi giúp em với chuyện là em và anh ấy yêu nhau được hơn 1 năm rùi nhưng bọn em rất ít có thời gian bên nhau bởi anh ấy là lính xa nhà mà. lần nào ở gần anh ấy cũng đòi hỏi em,nhưng em ko cho thì anh ấy cũng thôi. anh ấy lại bảo là anh sẽ cố giữ cho em nhưng anh ấy bảo nếu 2 đứa yêu nhau ở cạnh nhau mà cứ cố giữ như vậy thì sau này lấy nhau về em dễ mắc hội chứng lãnh cảm.nghe anh ấy nói em cũng hơi sợ các chị ah.không biết anh ấy nói thế có đúng ko hay anh ấy chỉ nói vậy để doạ em .em sợ rằng lời anh ấy nói là đúng các chị ah nên e đang hoang mang lắm các chị có thể giải đáp cho em biết được ko,các chị đã có gia đình vấn đè này chắc các chị cũng rõ