Làm gì trên đời này có ai mong muốn bản thân của mình trở thành một người thay thế có đúng không? Nhưng trong chuyện tình yêu chúng ta không thể đoán trước được điều gì đâu, bởi vì khi mà chúng ta đã yêu hết mình, và biết cách trân trọng cái tình yêu đó nhưng người khác lại không nghĩ như vậy. Người ta chỉ xem mình như là một người thay thế của người trước, bởi vì khó có ai mà sau khi chia tay thì dễ dàng quên được người cũ đâu. Và nếu như có một người nào đó vừa mới chia tay thì vội vàng tìm một mối quan hệ mới thì chắc chắn là họ chưa sẵn sàng để tiếp tục với một mối quan hệ mới. Mà chính là họ đang tìm một người để thay thế cho người cũ, và người cũ là một người họ khó thể nào mà quên đi được. Không biết những người đó làm như vậy để được gì nhỉ, họ có bao giờ nghĩ là cái việc làm như vậy sẽ làm tổn hại đến người đến sau hay không? Và cảm giác của họ như thế nào khi mà xem người ta là một người thay thế cho người trước như vậy? Mình đã từng rơi vào cái hoàn cảnh là một người thay thế nên mình rất là hiểu cái cảm giác của các bạn mà bị xem là người thay thế đó. Mình cảm thấy giống như là tình cảm của mình trao đi không đúng người, lúc mà mình yêu thương người ta thật lòng, mình trân trọng cái thứ tình cảm đó bởi vì mình cảm thấy là cái duyên đến với mình đó là một cái gì đó thật thiêng liêng, cho nên mình rất là biết trân trọng cái thứ tình cảm đó.

Nhưng mà người ta thì không, đến lúc mà mình nhận ra được sự thật là mình chỉ là một người thay thế của người trước thì mình cảm thấy rất là buồn, cảm thấy tổn thương vô cùng sâu sắc luôn. Khi yêu quá nếu mà có làm chuyện gì thì làm ơn suy nghĩ đến cảm xúc của người khác, đặt mình vào vị trí của người khác thử xem họ có cảm giác như thế nào rồi hãy làm ra những cái chuyện quá đáng như vậy. Khi mà chưa quên được người cũ thì làm ơn đừng bao giờ vội vàng tìm một cái mối quan hệ mới, làm như vậy thì chứng tỏ một điều rằng là bạn chưa sẵn sàng để bắt đầu cho một mối quan hệ mới mà thôi, và người đau khổ nhất chính là người sau.