Chào các bạn!


Mình định sẽ chôn chặt điều này không một ai biết, k nói ra, nhưng nó thật là khó chịu.Mong mọi người cho mình lời khuyên.


Giờ có trách, chắc chỉ tại bản thân mình ngu ngốc, có ân hận cũng thật muộn màng, mới đầu xuân năm mới mình đã gặp phải chuyện không may mắn.


Hắn là bạn của đứa bạn thân mình,quen và biết nhau cũng hơn 1 năm r, có gọi nc va gặp nhau tết năm ngoái nhưng do mình k thích cách nc nên k còn ll hơn nửa năm r, tết về mình có xe rủ người đi cùng chợt nhớ ra hắn, hỏi hắn thì hắn bảo có xe về r nên minh thôi.Gần hôm mình về thì hắn bảo đi xe máy về quê cùng hắn đứa bạn nó nhờ đi xe về.Hôm đi về cùng xe nc hắn cũng tử tế lắm vì là người gần nhà nên cũng yên tâm.Người yêu mình ở quê biết mình đi cùng cũng đồng ý nhưng k vui lắm và bảo mình xuống cách nhà anh 2km,( đi qua nhà a mới đến nhà mình) để anh ra đón đưa về, nói là mẹ anh và mẹ hắn có quan hệ với nhau chỉ sợ 2 bà biết ,r năm nay mình về ra mắt bên nhà a để mọi người biết như thế sẽ k hay cho mình, mọi người ở quê người ta lắm điều này nọ.Mình k nghĩ chu đáo đc, chỉ bảo anh là mình sẽ xuống gần chỗ anh r anh ra đón chứ k xuống truóc đó 2 cây, vi nửa đường xuống chẳng có lý do gì, ngại với hắn cũng nhiều đồ đạc rồi cả mấy bó hoa to tướng mình chằng sau xe về sẩm tối lại mưa nữa nên mình về thẳng nhà k xuống chờ a đưa về nữa.Thi thoảng hắn vẫn gọi điện nhắn tin cho mình, rồi hôm tết qua nhà anh chơi nhưng anh bảo nhà đang có nhiều khách của mẹ hẹn mai mình sang, tiện thể gần mình có ghé qua nhà hắn chúc tết, nhà hắn đông đủ nhiều người, nhận ra đứa e gái hắn là người có mặt trong đám cưới đứa em nhà cậu mà hôm anh đưa mình đến để giới thiệu với chị gái anh hôm giờ.Khi mình ra về thấy hắn có nhắn tin hỏi trong tết mình có xuống đám cưới dưới làng hắn k, mọi người bảo nhìn mình quen quen, mình cũng nói là mình đi cùng anh hôm đó , chắc hắn hiểu.Anh cũng có phần nghĩ ngợi chuyện mình về cùng hắn khi mà mọi lần đi chơi cùng nhau đôi khi anh cũng có hay nhắc đến: đi cùng hắn có nói chuyện nhiều k, hắn biết em yêu anh chưa, có ôm hắn k, tết sang nhà chơi cảm ơn hắn biết đâu mẹ hắn thích lại nhận làm con dâu, ….chuyện mình qua nhà hắn chuc tết mình chưa dám nói với a sợ anh sẽ giận.


Hôm mùng 6 hắn có rủ mình lên HN cùng nhưng sợ người ta nói này nọ, sợ người yêu buồn nên mình k đi cùng nữa.Hôm mình lên HN tối hắn có nhắn tin bảo xuống chơi mình bảo lạnh với mệt k muốn gặp ai , sợ a biết sẽ càng ghen hơn.Hắn bảo đầu năm chỉ xuống chơi có một lúc rồi về thì đã làm sao mà khó khăn thế.Lúc hắn đến nc bt, nhưng được một lúc sau hắn vồ lấy mình như một con quái vật, quá hoang mang và hoảng loạn mình khóc lóc cầu xin hắn tha cho, mặc cho mình lấy hết sức chông lại con người đồ sộ của hắn, bản chất thật sự của hắn giờ mình mới nhận ra thì thật là quá muộn.Lúc đó mình tưởng chừng như cái chết đang gần kề,, mọi nỗi ê chề tủi nhục k còn biết cầu cứu ở đâu cả.


Mình nói dối hắn là mình bị đau tim mình sẽ k chịu đựng được, cố hết mọi sức lực để chống cự lại hắn, cuối cùng hắn cũng k lồng lên như con hổ đói nữa nhưng bắt mình phải dùng tay làm sao cho hắn ra được và hắn sẽ k động tay chân.Mình nhắm mắt làm liều và tống cổ hắn ra khỏi nhà, mọi thứ như sụp đổ dưới chân mình.Mình rất sợ anh mà biết anh k những ghen lồng lên và còn coi mình như là một kẻ phản bội, nếumà nói mình sẽ nói thế nào để a hiểu được chứ, liên lạc hay gặp hắn với a làm sao a chấp nhận được.


Còn về phần hắn, liên tục gọi điện và nhắn tin, mình quyền rủa và k tha thứ cho hắn, thì hắn nói hắn còn biết nghĩ cho mình, hắn còn hiền chán so với người khác, nếu hắn k nghĩ cho mình thì tối hôm đó mình sẽ k thoát được khỏi hắn, hắn luôn nhắn tin, vừa nãy còn nhắn tin bảo nhớ đôi bàn tay của mình càng khiền mình ghê tởm, nhục nhã vì mình đã tin hắn, đã cho hắn cơ hội, tất cả là tại mình, mình ngu nên giờ mình phải chịu hậu quả, nhưng điều mình lo nhất là anh, sợ sau này a biết, sợ hắn sẽ nói lung tung, sợ hắn sẽ nhăn nhở, sợ hắn sẽ đeo bám và làm phiền.Mình phải làm sao đây? Thật khốn nạn…giờ ngày nào hắn cũng gọi cho mình, mình chửi rủa hắn thì hắn nói hắn vẫn còn biết điều mới tha cho mình.Mình phải làm sao để hắn biến khỏi cuộc đời và sẽ k làm anh tổn thương đây?