MỌI NGƯỜI TƯ VẤN CHO MÌNH VỚI, GIỜ MÌNH PHẢI LÀM SAO...


Chuyện là thế này. mình và cô ấy có chút giận (mình giận), trong lúc không kiềm chế dc cảm xúc mình nói với cô ấy nên dừng lại và cô ấy đồng ý (không biết đã suy nghĩ kỹ chưa nữa, chỉ vài phút sau khi mình nói). Giờ mình lo quá, vì biết không nên đùa vs từ chia tay, thấy có lỗi quá...giờ mình nhắn tin thế nào cô ấy cũng hok trả lời mình hết. Đẫ mấy ngày rồi... Giờ mình phải làm sao thì cô ấy mới bỏ qua cho mình đây....(mình vẫn quan tâm và nt cho cô ấy).


Buồn bản thân mình lắm, Mình yêu cô ấy rất nhiều...


MỌI NGƯỜI TƯ VẤN MÌNH VỚI......