Mình cũng là thành viên mới của WTT. Đã có 1 nick trên WTT nhưng mình tạo nick này để có thể viết về những khoảng lặng trong tâm hồn mình.Trước đây mình dùng blog là nơi lưu trữ những cảm xúc ngổn ngang , đời thường của mình. Nhưng có những bài muốn viết ra nhưng không muốn bạn bè hay người thân biết mình viết. Vì thế nên mạo muội mở top này để có thể nói và viết những gì mà mình thích, mình muốn.
Mình cũng xin tự rào trước là mình là dân học toán nhiều hơn văn cộng thêm cảm xúc nhiều lúc bề bộn và ngổn ngang nên bài viết có thể khô khan , cộc lốc ,lủng củng, lộn xộn...
Thực ra nhiều lúc muốn được viết , viết nhiều lắm nhưng khi ngồi vào máy thì mình lại ko biết nên viết những gì vì cảm xúc dâng trào và ngổn ngang. Có thể có quá nhiều thứ muốn viết nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu và sắp xếp nó như thế nào cho hợp lý.Có thể giờ đây mình cũng đang trong trạng thái như vậy.Mình là người sống nội tâm và khép kín. Nhiều khi cứ tự đặt ra cho mình 1 câu hỏi rùi tự mình trả lời.Mọi quyết định đều tự mình suy nghĩ và cam chịu 1 mình nếu kết quả đi ngược lại với sự mong đợi.Nhiều khi muốn thoát mà không sao có thể thoát ra khỏi được cố gắng lắm thì cũng chỉ có thể giảm đi được mà thôi.Hôm nay là ngày mình tròn 27 tuổi theo tuổi các cụ ngày xưa là 28. Có thể với đa số mọi người thì đây là 1 ngày vui vẻ nhưng với mình thì nó vẫn trầm lặng như bao ngày còn lại. Và thực sự trong lòng mình cũng không biết là mình đang vui hay buồn nữa. Cảm xúc lẫn lộn một chút vui vì còn có những người bạn nhớ tới mình.Chỉ cần 1 SMS thì mình cũng thấy vui. Còn 1 chút buồn vì nó cũng trầm lặng như mọi năm không có gì thay đổi. Vẫn chỉ 1 mình tự thưởng cho mình những việc mình thích và tối đến đi liên hoan với người vài bạn. Mong muốn 1 sự đổi thay nhưng chẳng thấy đâu cả .28 năm với nhiều người bạn mình thì họ có nhiều thứ để mà kể, mà nói. Họ có gia đình riêng của mình, có con cái ... hoặc ít ra còn có 1 người nhớ mong , quan tâm chia sẻ .Nhìn lại bản thân mình thì chẳng thấy mình có gì cả. Tất cả vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh . Nhiều lúc không biết là mình đang sống là vì ai, vì cái gì nữa. Đôi lúc thèm lắm 1 sự quan tâm và sẻ chia của 1 ai đó. Có nhưng mong muốn bình thường với mọi người nhưng sao với mình lại trở nên xa vời như thế ............................... ........................................................................................................