E là chủ topic :" người yêu em là loại đàn ông gì?"
Bên đó e đã chia sẽ những nỗi uất ức của e. Nhưng 1 vài a chị hiểu sai về con người e nên e xin đính chính lại
Khi yêu a e đã k còn trong trắng. Dù a là người đàn ông đầu tiên e lên giường. Nhưng trinh tiết e k còn vì e bik cưỡng hiếp năm học lớp 2. Ba mẹ e k biết điều đó. Chỉ có a và 1 người chin e qen trên fb. E hỏi để tư vấn thôi.
Khi đó a có ngi ngờ e nói dối. Nhưng cuối cùng a cũng k phải là kẻ cổ hủ nên a chỉ coi đó là tai nạn. Trc khi yêu a e vẫn còn rất ngây thơ. Khi yêu a e mới biết mùi vị trái cấm. A k điêu luyện trog chuyện sex. Nhưng a lun tìm hiểu làm thế nào e hài lòng. Nhiều khi xog chuyện a hỏi e có cảm giác thế nào. Đã lên chưa? Chỉ cần a qan tâm như vậy cũng khiến e thấy an lòng vì a yêu e a mới qan tâm tới cảm giác của e.
Nhưng có 1 vấn đề e thắc mắc
Khi yêu xa. Mỗi lúc gặp nhau a hôn e quấn quít, e thic nhất là đc a hôn. Vậy mà 3 tháng sống chug. Ngay cả lúc "yêu"_ và ngày thường. A k hôn e. Số lần hôn e cx chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà chỉ phớt nhẹ chứ k nồng nàn như xưa nữa. Đến khi e về nhà. A về thăm e. Gặp e a lại hôn cuồng nhiệt. Cái đó là sao. Có anh trai nào giải thic cho e với đc k ạ
Và thường xuyên e nge hơi thở a có mùi lạ. K fai bị hôi miệng. Mà là mùi hơi thở lạ. Giống như a hôn người khác vậy á... E rất thắc mắc mà k dám hỏi a.
Còn chuyện tiền nong. Chị Thảo nói e so đo tính toán e cx xin đính chính lại
Mỗi khi đi chơi e luôn đề ngị gánh vác kinh tế với a. Vd đi ăn a trả thì uống nước e trả. Ăn mỳ a trả thì uống sữa e trả. Tuy nhỏ nhưng e k mún là gánh nặng kinh tế cho a
Còn a mua cho e cái quần e mua lại a cái áo. Trời lạnh e cx mua găng tay cho a đi đường xa. K phải e nhận của a mà k cho đi.
Chuyện điện thoại chị Thảo nói a mua cho e thì giờ e trả lại đúng rồi. Tính toán chj?
Thực chất đt e bị hư. A chỉ mua e sài đỡ cái đt 500k
Rồi sau đó e thêm tiền nhờ a bán mua lại e cái khác.
Sau này e đổi điện thoại a lấy cái đó bán kiếm tiền làm ăn. A còn mượn e 1tr nữa. Cả nửa năm e vẫn k đụng chạm hỏi han. Đến khi a có tiền a lại đưa mẹ cất. A ns đưa e sợ hết. Troog khi tiền trog tài khoản e là a lấy sài chứ e k đụng đến..
Rồi a nói bán cái đt thứ 2 đi. Mua cái khác sài. E nge a bán cái đó dư đc mấy triệu. Cất ngân hàng. Bữa sau a bị tai nạn. A lại hỏi mượn e để sửa xe mà k dám hỏi đòi tiền mẹ
E cx lo cho a, còn. Bao nhiêu đưa hết a. Rồi tuần đó a làm ăn may mắn mấy ngày kiếm hơn 10tr. A cx chỉ mua cho e mấy cây thịt nướng, mua cái váy rồi đưa hết tiền cho mẹ. Mẹ đưa tiền cho chị làm nhà.
Giờ khi máy tính a hư. A cx tìm e. E bán lun cái đt mới mua. Đưa cho a mua máy tính mới
Gần cả chục tr với a chị k là bao. Nhưng với đứa con gái vẫn phải xin tiền ăn ba mẹ hằng tháng như e là rất nhiều.
Vậy mà khi a có tiền a cầm đi cho bame, a chị a, đưa họ giữ dùm, cất dùm, làm nhà...
Còn khi đau ốm bệnh tật túng thiếu a lại tìm đến em mượn.
E k trách a cho họ. Vì họ là ng nuôi nấng a nên người, nhưng e chỉ trách e chưa lo đc cho ba mẹ. Còn xin ba mẹ từng đồng. Vậy mà a nỡ lòng nào lấy tiền e dùng. Rồi có đồng nào để cho nhà a đồng nấy
E rất buồn, thật sự mỗi khi ngĩ đến nước mắt cứ trào ra.
A k ngĩ đến e cx thiếu thốn đủ thứ
E khoát lên bộ đồ xinh đẹp. Cũng là đồ secondhand. 50k 1 đống.
Gặp ai hỏi cũng k dám nói giá. Bảo a mua tặng e. Ai cũng suýt xoa kêu sướng thế
Nhưng thực ra túi xách, qần áo, áo ấm, giày dép toàn e tự mua. Còn mua đồ sale off chứ k dám đi shop nữa.
Ăn sáng e cx k dám ăn. Trời lạnh da khô e cx k dám mua kem sài. Mấy tháng ở với a e cũng chỉ xài xà phòng. K có đến nửa gói sữa tắm. Trc kia người e luôn thơm tho. Bây giờ đầu tóc ám toàn mùi dầu mõ vì suốt ngày nấu cơm giặt đồ