Các bác ạ...Tình hình câu chuyện nó như thế này....Em có 1 con cháu gái năm nay 21 tuổi. Nó yêu 1 thằng đã từng đi tù vể, và yêu rất si mê. Yêu đến độ nằng nặc đòi cưới. Mặc dù biết bố thằng đó đã từ nó. Và nếu cưới may ra mẹ nó đứng ra tổ chức. Bố nó đuổi nó đi ra khỏi nhà rồi. Nó cứ vạ vật lung tùng khắp nơi. Chả hiểu bùa mê thuốc lú gì. Bởi cháu em rất xinh, còn thằng bé kia xấu dã man con ngan, bé tí tẹo như cái kẹo mút điêu. Ờ thì xấu đã đành, nhưng nó đã từng đi tù về tội bán heroin. Chả biết có nghiện ko. Em cho là có vì hiếm đứa bán cái đó mà lại ko dính phải. Ko có công ăn việc làm. Bố thì từ nên ko về nhà được. Toàn lô đề cờ bạc thôi. Nhưng em nghe nói là thằng này khéo mồm tán lắm. Nó chả bao giờ đến nhà chị em chơi, nếu có đi qua nhà( Chị họ em bán nước) Nó cũng quay mặt đi ko thèm chào. Tình hình là chị em ko cho quan hệ với nó nên nó ghét ra mặt. Con bé cháu em đi chơi với thằng đó, bỏ học rồi, bảo nó, nó lại bỏ nhà đi luôn. Chị em thương con, lại gọi về. Nó về và giao hẹn phải cho lấy thằng đó. Chị em đành hoãn binh bằng cách bảo nó năm nay kim lâu chưa cưới được. Hôm nọ chắc chị ấy có gọi cho thằng đó chắc để yêu cầu nó bỏ con gái mình. Nhưng hậu quả là nó gọi điện lại chửi um lên...Đ. M bà...Thách cả nhà bà đụng đến tôi..tôi đốt cả nhà bà luôn...híc khổ thân chị em là con bé cũng lại bỏ nhà đi theo thằng đó ngay ngày hôm sau. Nó bảo ai bảo mẹ chửi nó....em bó tay...Nó bảo mẹ ko cho con lấy nó con tự tử cho mà xem. Mẹ đừng nói nữa làm gì con ko nghe đâu......Chị em nhờ em khuyên nó....mà em nghĩ chả biết nói gì..những gì có thể nói được mọi người nói hết rồi còn đâu.
Mọi người bàn nhau, bảo hay là đành cho nó cưới vậy, trước là rửa mặt cho gia đình khỏi nhục nhã vì nó cứ bỏ nhà đi với thằng kia. Bây giờ cấm cũng chả được thì thôi vậy....cho nó toại nguyện, mình đỡ xấu hổ.
Em thì lại có ý kiến khác, hơi bị cực đoan. Em bảo nó thích ra khỏi nhà, cho nó ra khỏi nhà luôn, cấm cửa ko cho về nhà. Tầm này nó còn gì để mất đâu mà lo, xấu hổ với mọi người mình cũng xấu hổ rồi. Xấu thêm tí nữa cũng chả sao. Để coi cái ngữ nó ra đường sống được bao lâu. Sẽ chẳng ai chứa nó quá 2 tuần đâu. Rồi nó sẽ học được bài học về đời thôi. Kiểu này phải mạnh tay với nó. càng nhu nhược thương nó, nó càng làm tới....Tầm này ko thỏa thận với nó nữa. Phải cho nó biết thế nào là cuộc sống khó khăn, Vậy em nói đúng ko?