Xin chào anh chị,e có chuyện tình cảm muốn chia se
E đang sông và làm việc ở anh được nửa năm rôi,e đang yêu một anh làm nghê lái taxi,anh ý đang ở vn,bọn e tính se chờ nhau 5 năm ,e về rồi cưới nhau!e rất yêu anh y,vì bên cạnh anh y e cảm thấy là chính minh,bọn em rất hiểu nhau .bon e cũng xac định la anh ý ơ nha va e bên này cũng cố gắng làm ăn tích luy vôn rôi về vn sống,tuy xa nhau,nhưng ngày nào bọn e cũng tranh thủ nc với nhau lúc rảnh rỗi,vi anh y làm nghề lái xe,nên lúc nào ko có khách thi nt or goi điện,dù nhiều lúc chi nc dăm ba câu thôi,rồi nhiều lúc anh di ngủ,e lại thức,vi chênh lệch múi giờ,tuy xa nhau,nhung thật sự lúc nào e cung cảm thấy anh luôn bên cạnh em vậy!nhưng chuyện là thế nay,chị gái e bên này không đồng y cho e yêu anh này,vi chị muôn em yêu và lây một ng ở đây,có giấy tờ rôi ở lại bên này luôn,chị nói bên này cs sung suong và sau này con giúp dc bố mẹ e,chị bảo em là ng con bất hiếu,vì một thằng con trai ma không nghĩ đến cs tuơng lai sau này,bản thân rôi giúp đỡ bố mẹ nua,bảo bao năm cho đi ăn học mà ngu dốt,không biết gi cả.rồi còn chê bai nghề nghiêp của anh rôi nói anh lụy tinh,là thằng con trai không ra gi,thực sự e buồn lắm,ừ,thi e biết là chị mong muôn tốt cho em,nhưng chi không hiêu dc cảm xúc của e,môi lần chị nói ,e chỉ biết khóc,vì tính chi nóng tinh,e ma nói thêm gì la cãi nhau luôn,ma lúc nào bố em cũng gọi điện,bảo tính chị vậy,chịu nhuờng đi một tý.e cũng nghĩ thế la nuốt nc mắt vào trong.hôm qua,chị nhắn tin bảo có một anh dịnh gioi thiẹu cho e,bảo muôn lam quen với e,nhưng e bảo e có nguơi yêu roi,thê là chị nói e ngu dốt,còn phí tiền chị bỏ ra sang đây làm,rôi con nói mày về vn luôn đi cũng dc,phí công của tao.đọc xong tin nhăn ma e chi muôn khóc,ở bên nay e đã cô đơn,khổ sở lắm rôi mà sao chi e ko hiểu nôi cảm giac của e,hạnh phúc đâu chi có tiên,hạnh phúc của e chi đơn giản là dc ở gần bố mẹ,cơm ăn ba bưa,quần áo mặc và có chỗ che mưa che nắng và có ng mình yêu đi hết chặng dc này.moi. ng nói em suy nghĩ cuộc đơi màu hồng cũng dc,nhưng e chịu khổ dc ở bên cạnh ng yêu thuơng,con hơn giàu có nhưng thấy cô đơn
Những ai đa từng yêu xa và hạnh phúc đến được với nhau,tiếp thêm cho e động lực với a!e cảm ơn mọi ng cố gắng đọc hết tâm sự của em a
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1