Em là con trai sinh 90. Thật tình chưa bao giờ mình dám chia sẻ chuyện tình cảm. Mỗi một người đeu trải qua tình yêu của mình. Với mình đến hiện tại không thể tìm được một người khác để xoá đi hình ảnh của người yêu cũ. Không phải mình xấu, không phải lêu lổng chơi bời ma không những thế mọi thứ đều ổn. Đã thử đến với người con gái thích mình nhưng rồi cũng không hợp. Mọi hình ảnh ký ức nó mạnh quá. Đêm về lại nghĩ ngợi. Có lẽ nào do mình suy nghĩ là phải tìm một người gống người yêu cũ nên mình không thể yêu được ai. Ban ngày công việc, thể thao thì ko sao. Đêm về lại buồn. Lại muốn có môt người để chia sẻ cái cuộc sống khó khăn cho vơi bớt đi.who are you? 90 24 tuổi. Nhưng do cv nên suy nghĩ già quá thì phải.