Ai cũng bảo khi yêu là mù quáng, ko biết mọi người có nghĩ như vậy ko???


Với mình thì mình thấy đúng thật, yêu là làm tất cả và dành tất cả cho người mình yêu, ngày xưa mình cũng ko nghĩ yêu mù quáng đến vậy, nhưng bh nhìn lại lúc mình đang yêu và được yêu thì ôi thôi, mình như một thằng ngốc và hồi đó mình đã làm bạn bè, anh em thân thiết phải lo lắng, cơ mà cũng hay vì qua đó mà mình tìm thấy thứ cũng hay như tình yêu vậy, đó là tình bạn, tình anh em, tình chị em, tình thân của gia đình...


Bây giờ sau 2 năm nhìn lại, mình thấy sao hồi đó mình trẻ con đến vậy, mình ngây thơ quá, và mình dại dột trong tình yêu, nhưng thiết nghĩ nếu yêu mà tính toán được hơn, yêu mà như cách nói của nhiều người là dùng cái đầu chứ đừng nghe con tim thì vậy có phải là yêu:x, còn mình thì mình nghĩ mối tình đi qua để cho mình biết bao dư vị của cuộc sống, được cảm nhận và được trải nghiệm nhiều cảm giác thú vị...


Và mình tin rằng mình vẫn sẽ yêu, yêu hết mình, yêu bằng cả con tim và sẽ HP với tình yêu của mình... Mình nghĩ sẽ có nhiều bạn đánh giá quan điểm của mình là mù quáng là ko hợp với xu thế hiện nay, với nhiều người sẽ nghĩ yêu là phải thực dụng chứ ko thì cạp đất mà ăn ah:)) mình thì ko phê phán cái đó, miễn là khi yêu thì đừng giết chết cảm nhận của con tim, ko thì tình yêu sẽ nhạt nhẽo lắm, còn đâu những sự thi vị của tình yêu nữa, còn đâu nữa những cuộc tình đi vào sử sách nữa các bạn nhỉ:D


Ps: mình chỉ nêu ý kiến thui, bạn nào ko đồng quan điểm cũng ko cần gạch đá nhé, mình chưa cần xây thêm nhà đâu:D