Chào cả nhà năm nay mình 26 tuổi mình đã trải qua hai cuộc tình nhưng mình chỉ nhận lời và chỉ dành cho họ là tình thương sự yêu mến chứ thực sự mình không yêu,


hai người con trai mình nhận lời yêu kinh tế gia đình đều khá giá nói chúng là về mọi mặt được, nhưng rồi một ngày mình tìm được một người khiến trái tim mình rung động, mình đã yêu anh ấy thật lòng, nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương, và anh ấy cũng nhận ra điều đấy sau 6 tháng quen và làm việc cùng nhau, anh ấy đã nói lời yêu mình nhưng giờ thì mình lại sợ anh ấy yêu mình như mình đã từng yêu những người con trai kia?


Liệu anh ấy có yêu mình thật lòng không nhỉ ?


Liệu mình có bị anh ý lừa không nhỉ, vì mình đã và nhận lời hai người ct trong khi mình không có tình cảm


cả nhà cho mình câu trả lơi với