Mình theo dõi và đọc rất nhiều bài tâm sự của mọi người trên Wedtretho...Mình thật sự thấy đây là trang wed rất có ý nghĩa và hữu ích..Hôm nay mình buồn và bế tắc quá nên mình lên đây viết bài mong các anh chị và các bạn chia sẻ và cho mình lời khuyên với !


Chuyện là như vầy : mình và bạn trai quen nhau cũng gần 4 năm, khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đủ để chúng mình xác định và suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này...Anh thương mình nhiều lắm và mình cũng thế,, nhưng nói chung là do duyên chúng mình trắc trở hay tình yêu không đủ lớn để cả hai cùng vượt qua mọi khó khăn...Mình thấy buồn và hụt hẫng lắm ,, dường như mất niềm tin và những lời anh hứa với mình..Mình quen và biết anh từ lúc cả hai còn là sinh viên đến giờ thì cả hai đều có công việc làm ổn định ( mình 23 tuổi làm kế toán , anh thì 24 tuổi hiện tại làm trong đài truyền hình cáp HTVC ) , cả hai đều là dân ở tỉnh lên Sài Gòn học và làm việc , tụi mình quen nhau từ lúc anh chẳng có gì trong tay , kể cả lúc anh mới ra trường chưa tìm được công việc ưng ý nên vẫn ở nhà..,, lúc đó mình đã đi làm kế toán rồi.Khi chưa có gì trong tay anh bị gia đình và anh chị em ruột hất hủi, xem thường , khi dễ là người vô dụng, a đã khóc với mình ,, mình buồn và xót xa cho a Vì thương anh mình cố gắng thật nhiều ngoài đi làm ở công ty giờ hành chính mình còn làm thêm nhiều thứ buổi tối đến khuya mới về để có thể lo cho phần sinh hoạt của anh luôn, Anh nói anh thương và cảm kích tình cảm của mình lắm.Anh hứa sau này đi làm có công việc ổn định sẽ bù đắp cho những thiệt thòi mình chịu đựng trong quá khứ và cả hiện tại. Nhưng từ khi a đi làm ổn định , mức lương cũng rất cao so với mọi người. Mình vui và mừng cho anh lắm. Và mọi chuyện cũng bắt đầu từ khi đó. Khi anh có nhiều tiền gia điình, anh chị em của anh kể cả anh rể, chị dâu xúm lại vòi vĩnh này kia...mình không phải là người ích kỉ nhưng thật sự có nhiều chuyện rất quá đáng và lợi dụng anh. Mình buồn và nói với anh về họ anh nói anh không quan tâm trước đây họ như thế nào, vì dù gì họ cũng là gia đình anh không bỏ được. Nhưng nếu họ là người biết chuyện mình sẽ không phải khổ tâm như thế này đâu. Họ không thích mình nên những cử chỉ anh quan tâm đến mình họ đều không thích. mình thấy họ ganh tị với mình nhiều lắm. ( vì những lần mình về quê anh chơi có gặp gỡ họ ). Anh nói với gia đình năm nay cưới mình thì Mẹ va anh chị của anh không vui, Mẹ anh đưa ra nhiều lí do rằng nhà mình xa ( quê mình ở Tien Giang, Quê anh ở Vũng Tàu , chúng mình đang sống ở Sài gòn ), rồi do minh tuổi Thân anh tuổi Mùi không hợp, rồi nhiều lí do nữa minh kể đại khái thôi nhé...nhưng có lần mình về nhà anh chơi vô tình nghe Mẹ anh nói với chị Gái anh là " nó ngoan , xinh đẹp, thông minh, giỏi dang, người miền Tây ngọt ngào thằng K nhà mình sẽ mê đắm có nhiêu tiền đưa nó hết là không được" mình nghe mà lòng buồn và khóc nhiều lắm. Những ngày ở dưới nhà anh như địa ngục với mình. Mình cũng nói anh nghe anh chỉ im lặng và suy tư chứ cũng không trả lời. Và sau đó anh nói anh không thể cưới mình được mong mình tìm người khác..Mình nghe mà quặng lòng đau đau lắm.. Mình không tin anh luôn nói yêu minh, thương mình nhưng dường như bất lực trong việc bảo vệ mình.. giờ mình không biết phải làm sao nữa, anh không nói lời chia tay để dứt khoát nhau,, vẫn quan tâm m, vẫn lo lắng yêu mình như ngày đầu nhưng không đặt vấn đề tương lai...Mà nếu giờ anh và mình tiến xa hơn nữa mình không biết là mình có chịu đựng và chấp nhận những con người ruột thịt của anh không nữa,, Hãy chia sẻ và cho mình lời khuyên nhé... Mình cảm ơn bạn đọc nhiều lắm ạ !!!:|