Khi yêu con gái nên "cho" thế nào và "cho" cái gì ??? ^^
Vẫn biết chuyên yêu là chuyện của mỗi ng và mỗi ng lại có 1 quan điểm riêng nhưng mình vẫn muốn lập top này để nghe mọi ng cùng bàn luận chia sẻ.
Chả là hôm nay đi cafe và vô tình hóng đc chuyện của bàn bên cạnh ( !!!!!!! biết là xấu nhưng ko nghe nó vẫn đập vào tai ý )
Trông ng lại ngẫm đến ta nên sau 2 ly caao đá quyết định về wtt mở top.
Thôi ! Nhào vô nào :
Trước hết mình khẳng định rất tự tin vs quan điểm đã và đang ( và luôn ) "nung nấu" trong đầu. Haizzzzzzzzzz !!!!! Quả thực cũng là nhờ kinh nghiệm yêu nhiều và yêu sâu của mình mà ra. ^^
Ờ thì bắt đầu vấn đề chính đây. Quan điểm của mình là có cái j mà cho đc thì cho luôn :D . Chả tiếc !
Duy có lòng tự trọng thì cố sống cố chết mà giữ lấy. Cho mất cái đó là "nó" sẽ mất tôn trọng mình. Mà mất tôn trọng thì là mất tất :(( . Nên dù là 1 câu nói thiếu tôn trọng mình cũng xin " người ơi người đi, đừng về ".
Mình xin mạn phép đưa ra 2 khái niệm dùng riêng cho top này. Đó là "cho" cái hữu hình ( như tiền bac, của cải j đó... ) và "cho" cái vô hình ( Niềm tin, hi vọng, sự hi sinh, sự nhường nhịn, sự tôn thờ sùng bái ... ặc ặc ...v...v... Nhưng chung qui lại cái "vô hình" mà nảy sinh vấn đề phức tạp nhiều nhất lại là cái mà những ng cao thượng (hay cố tỏ ra thế) luôn cho rằng ko = những phẩm chất khác như công - dung - ngôn - hạnh, tam tòng tứ đức j đó.
Cho mình ý kiến trc rằng mình thấy con trai có nhiều cái "đặc quyền như luật bất thành văn" quá. Trong khi 1 số bạn gái lại vô tình tiếp tay cho "nạn" bất bình đẳng giới khi chỉ biết chĩa mũi dùi chỉ chích vào cùng giới mà giới đối phương lại mặc nhiên cho đó là chuyện bình thường, điều phải chấp nhận.
Xin nói rõ mình ko ủng hộ cho các bạn gái sống buông thả, hời hợt mà chỉ ủng hộ cho cách sống hết mình vì tình yêu thôi. Mình công nhận các bạn gái quyết giữ gìn cho đến phút cuối là ng có bản lĩnh, đáng trân trọng, nhưng những ng dám sống vì cảm xúc của mình và chịu trách nhiệm vs hành động đó thì cũng bản lĩnh và đáng trân trọng ko kém.
Ngoài hàng giả ( đi vá ý ạ ) mình ko thèm đề cập tới làm j vì những cái dối trá thì ko bao giờ tồn tại đc lâu. Mình có biết 1 số ng có cách giữ gìn khác ( ko nói tất cả đa số ) là đã có biết và thực hành nhuần nhuyễn nhưng lại = con đg khác ko ảnh hưởng đến "cái ngàn vàng". Và vẫn tự tin quảng cáo hàng "zin" ầm ầm. Hì hì khỏi nói chứ chàng nào đc hưởng cái zin ấy chắc tự hào phải biết. Nữa là nếu yêu ng = tuổi hay hơn ít tuổi mình ko dám khẳng định, chứ bạn gái nào yêu ng lớn tuổi đã có kinh nghiệm chiến trường mà cứ khăng khăng ko cho động đến mình thì lại gieo nầm mống ngoại tình cho hắn lúc còn trứng nước. Vì chắn chắn hắn phải đi xả hàng ở đâu đó và vô tình hình thành tư tưởng thèm của lạ và ăn ngoài là thói quen. Lúc yêu đã thế thì lúc lấy nhau về có chừa đc hay ko thì ai cũng biết cả.
Tóm lại quan điểm của mình chỉ là : cái j cho đc, cứ cho, mà cho xong rồi thì cấm "đòi" lại nhé. Chứ nhiều bạn lỡ cho rồi mà ng ta ko còn yêu mình nữa ( trừ mấy thằng họ Sở ) đòi chia tay là vật vã khổ sở, xuống nước níu kéo, như kiểu ăn mày tình cảm vì 1 suy nghĩ cổ hủ rằng mình mất rồi là mình ko tìm đc ai tốt nữa.... , hic. Nếu đã ko thể giữ lại ng mình yêu thì hãy cố mà giữ lại sự tự tôn trong mình chứ nhỉ. Dẹp cái suy nghĩ và hành động ngu ngốc ấy đi nhé vì bạn ko coi trọng chính bản thân bạn thì làm sao mong chờ ai đc nữa.???
Hãy yêu bản thân mình trước để ng khác có cơ hội nhìn thấy giá trị của bạn. Cũng nên tự nhủ rằng: đáng giá nhất là cả con ng bạn chứ ko phải cái màng mỏng dính ko đội lên đầu ấy đc. ( hic, nói hơi thô tý )
Nhưng cá nhân mình thấy đa số đàn ông con trai bây giờ đã loại bỏ đc những suy nghĩ cổ hủ, tối tăm phong kiến - thật đáng hoan nghênh ( Nịnh tý cho phởn ). Nhưng số còn lại thì cũng chiếm quân số đáng chú ý. ( không vừa đâu )
Vậy mong 1 nửa còn lại của con gái hãy lên tiếng về suy nghĩ của mình đi ạ ! Cho chị em 1 lần đc biết quan điểm thật sự của các anh là j để chi em tụi tui còn có cách mà đối phó ( à nhầm, có cách đối đáp lại cho phải ) vs . (^}{^)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Trong tình bạn, mình muốn nó có giới hạn để ko thành tình yêu
Và cả 2 điều...
Phong cách sống của bạn là j thế ? Chia sẻ mình học hỏi vs nào ;)
À cái này thì tuyệt đối không hối hận. Nếu người đó làm cho mình tự nguyện...
Hơ hơ phải biết đòi hỏi quyền lợi có khi ng ta mới biết giá trị của...
Muốn có kinh nghiệm tình trường thì yêu đi!
Mình có thể cho mọi anh ấy mọi thứ nhưng không thể cho đi lòng tự trọng của mình.
Yêu nhau mà cứ cái...