1 tiếng 50 phút 11 giây
!


Trưa..


-Mấy h e tan học?


-Khoảng 5 rưỡi j đó a ah.


-Uh,vậy tầm đó a qua nhé!


.....


Tối!


6h30..Tít tít..Có tn,đoán chắc của a."E ơi a bận chút việc,8h30 a qua nhé!"


Chưa kịp nt lại...Tiếng nhạc chuông reo lên..


A gọi!


-Alo..


-....


-Anh ah..


-...


Chẳng có tín hiệu j,ngoài tiếng tranh lộn nhau,tiếng của 1 hội con trai tụ tập với nhau....


1 phút..


2 phút..


3 phút...


vẫn chẳng thấy có tín hiệu j ngoài tiếng con trai nc,tranh luận và tiếng lạch cạch kích chuột và bàn phím!Chốc chốc mình còn nghe thấy tiếng "e ơi cho a bài 3..".Mình chả hiểu bài 1,2,3 là cái quái j,chắc vẫn nằm trong nội dung điện tử!


A lại mải mê nó,bỏ quên mình đây.Tức lắm rồi đấy


Định để 10 fút cảnh cáo rồi tắt máy!


Bật ghi âm lên để ..lắng nghe xem có nói xấu gì mình ko,hay xem có bí mật j ghê gớm giấu mình ko.


Bộ nhớ đầy,dc 10 fút đã hết!


30 fút..


40 fút...


Chẹp..


1 tiếng..


Ngoài trời gió mạnh,cửa sổ bật tung.


Mình hết đi đổ rác,lại đi tắm,rồi nấu cơm ăn,rồi giặt 1 chậu quần áo


Điện thoại vẫn đó!


Đã thế mình cứ để đó,muốn ra sao thì ra.Thuê bao trả sau cơ mờ.Cho a biết thế nào là mình.


Cú lắm rồi đấy!


Bực lắm rồi đấy!


Điên lắm rồi đấy!


..Mưa như điên,mưa xối xả,mưa ko ngừng nghỉ...


Trong lòng mình sôi sục 1 cơn tức giận.


Gỉa sử a bận việc j quan trọng chả nói,mình đâu phải ng hẹp hòi,ko biết thông cảm.Nhưng vì điện tử thì..thật khó chịu.


Gỉa sử sau này mà trốn vợ,nói dối vợ ,ham mê nó hơn vợ nhỉ?rồi quên cả vợ nhỉ?Vậy thì thà mình ko lấy chồng còn hơn!


...


8h22'


Tắt máy!


Ko phải mình tắt!


Mà là...anh!


1 tiếng 50 fút 11 giây!