Tình yêu đích thực chính là khi chung ta tìm được người yêu thương mình hết lòng hết dạ, luôn biết quan tâm và che trở cho mình. Và điều quan trọng nhất khi yêu là chúng ta phải chấp nhận con người thật của nhau. Nhiều người sẽ yêu nhau qua vẻ bề ngoài, lúc nào cũng thích yêu người đẹp, thì là họ sẽ không yêu bạn thực sự. Khi họ gặp được một người nào đó đẹp hơn bạn về tất cả thì lúc đó bạn sẽ bị bỏ rơi mà thôi. Công nhận trong cuộc sống này thì ai cũng mê và yêu cái đẹp cả, nhưng không phải vì thế mà chúng ta phủ nhận đi cái nét chân thật của nó.

Đâu phải ai cũng đẹp tự nhiên, sinh ra là được trời ban cho sắc đẹp toàn diện đâu chứ, phải cố gắng và chịu nhiều tổn thương lắm mới đủ khiến cho họ đẹp lên rất nhiều. Và bên trong cái vẻ đẹp đó cũng có một con người chân thật nhất của bạn. Bởi vậy nếu sau này chúng ta có yêu ai đi nữa thì người ta phải chấp nhận được cái con người thật bên trong của bạn, chứ không phải là cái vẻ đẹp bề ngoài của bạn. Và chính bản thân bạn cũng vậy, cứ không phải tìm một người đẹp để yêu là chúng ta có thể hạnh phúc, đôi khi hạnh phúc nó suất phát từ những điều nhỏ nhoi nhất, nó ở ngay xung quanh chúng ta. Sinh ra thì không ai được hoàn hảo cả, bởi vậy đừng bao giờ yêu qua cái vẻ đẹp bên ngoài của người khác như vậy thì sẽ không có một kết cục tốt đẹp đâu. Tình yêu chỉ đẹp khi cả hai biết chấp nhận và tôn trọng lẫn nhau, yêu luôn cái sự chân thật của nhau.