Anh người con trai em đã rất yêu! Chỉ vì buồn không biết tâm sự cùng ai nên em đành tìm đến trang web này để nói ra cho vơi bớt nỗi buồn. Em với anh đã wuen nhau gần 3nam rồi nhỉ. Khoảng thời gian đó không pai dài mà cũng ko wua ngắn để hiểu được 1nguoi pai không anh. Em đã từng nghĩ mình rất hiểu anh, và chấp nhận được tính cách quái gỡ của anh. Anh một người con trai lúc nào cũng muốn hơn người khác và sĩ diện, mỗi lúc bên e (chỉ lúc 2dua) thì anh thật đáng yêu và vui vẽ,nhưng mỗi lúc có người khác bên cạnh thì anh tỏ ra cao ngạo mình có quyền nạt nộ người khác không cần để tâm ngta đang nghĩ gì,đã rất nhiều lần e nói với anh,tính cách như thế e không thể nào chịu được và cũng không thể nào hiểu được... Trước kia anh nào có như thế. A đã thây đổi từ lúc nào, chắc khi tình cảm không còn thì ngta chẳng cần nghĩ đến sn của nhau nữa anh nhỉ? Và dần dần e mệt mỏi nên cũng không muốn nghĩ đến nữa, anh muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói... Em đã cố gắng dặn lòng pai wuen đc anh,dù có khó khăn thế nào cũng pải cố. Và anh đã từng nói với em không yêu thì làm bạn,dù sau này thế nào khi em cần anh giúp gì thì cứ nói anh sẽ giúp. Vậy sao hôm nay anh vô tình vậy,e nào có nhờ anh giúp gì khó khăn chỉ scan 1 tờ giấy gởi wua mail thôi, mà anh nói anh sẽ không làm giúp e điều gì nữa, mệt mỏi quá rồi. Em thật không hiểu được anh... Em làm anh mệt mỏi đến thế sao... Từ nay e sẽ không nói anh giúp gì nữa đâu, trong cv nếu gặp nhau thì xem đồng nghiệp chào hỏi rồi quay mặt đi là đc đúng không anh? Hãy sống thật tốt anh nhé! Trái tim em mãi sẽ không wuen đc anh,nhưng cũng không thể chấp nhận được tính cách thất thường đó của anh!!!


Khi Tình Yêu Qua