​Chào mọi người mình cũng đọc rất nhiều bài chia sẽ về tình yêu của mọi người, nhưng mình cũng đang trong giai đoan bế tắc không biết làm sao xin mọi người chia sẻ với ạ


Mình năm nay 28 tuổi


Mối tình đầu của mình kể ra cũng dài lắm nhưng mình xin kể để muốn biết thêm chia sẽ của mọi người.mình và anh ấy quen nhau từ thời sv, và đến khi đi làm , mình vào nam để làm còn anh ấy ở ĐN trong quá trình quen nhau hai đứa mình không ít lần cãi vã , bất đồng quan điểm dẫn tới chia tay, mà người noid chia tay luôn là mình


Vì nguyên nhân và luôn tiềm ẩn trong mọi vấn đề đó là mình va anh ấy là đôi đũa lệch, mình không đẹp nhưng ngươif cũng ưa nhìn như mọi người nói, nhưng anh ấy lại xấu hơn , thấp hơn mình và noid chung chênh lệch quá, mình đi với anh ấy mọi người bạn mình thường hay ví ( hồ ngọc ha với cường đô la) nói vậy các bạn cũng hiu rồi chứ.Nhà anh ấy cũng khá giả nhưng trong túi anh ấy không bao giờ có tiền, mình vì ty dành cho anh ấy nhiều nên luôn lo cho anh ấy mọi thứ khi sv cung vậy gia đình tôi không giàu nhưng tôi đi dạy đươcj


Nhiều tiền vậy nên trong mọi cuộc đi choi người chi vẫn là mình vì anh ấy mẹ cho số tiền tiu trong một tuần rất hạn hẹp. Chính vì vậy nên càng ngày tôi càng suy nghỉ anh ấy không thể là chỗ dựa cho tôi, khi năng lực của anh ấy không có đi làm không đủ tiêu, năm 2014 tôi đưa anh ấy vao nam


Làm tại cty của tôi nhưng năng lực anh ấy k đủ khôn khéo để bám trụ cái đất sài gòn này , trong quá trình anh vào dg lam tôi lo cho anh ấy mọi thứ từ miếng cơm đến giấc ngủ, vì ty tôi


K ngại vấn đề gì, nhưng càng ngày tôi càng thấy bế tắc vì tính tình anh ấy quá hiền, không cầu tiến , tôi nói không nghe, và thế anh ấy lại về quê ở nha ba mẹ nuôi,


Tôi kề thêm với các bạn trong những lần chia tay với anh ấy vì tôi có nhìu ng xung quanh theo đuổi nên khi vào làm đây tôi coa yêu anh H ở trong nay. Noid tới anh H , anh H là người mà mọi người nói phù hợp với tôi vẻ nên ngoài nhưng các bạn biết không tôi cũng có yêu anh ấy nhưng không yêu bằng anh ny củ của tôi nên mỗi lần cãi nhau chia tay 1, 2 ngày tôi lại tìm đến tâm sự với ny củ và vậy tôi lại về lại ny củ , Bỏ rơi anh H mặt cho anh ấy van xin hay khuyên can tôi, và khi về ny củ một thời gian tôi lại chán vì con người và lời lẻ che bai mọi người xung quanh. Chúng tôi lại cãi nhau và anh H luôn chờ tôi thế là tôi lại quay lại với anh H,


Các bạn biết không cứ như vậy vòng luẩn quẩn cứ như vậy giữa hai người


Và đến một ngayd tôi đám hỏi với ny củ khi bỏ việc ở trong nam khi cv đang tiến triển về đn với anh ny củ, nhưng qua tg sống đn cv không có, tiền tôi tiết kiệm cũng tiu hết nên toi bỏ vào sg tìm kiếm việc và tôi lại quen lại anh H , tối cứ tưởng tôi sẽ lấy amh H nhưng trong tg 1 năm chúng tôi bên nhau nãy sinh nhiều mâu thuẩn tính tôi ngang, tự lập anh H lại là người gia trưởng, các bạn cũng hiểu gia trưởng như thế nào rồi chứ, nên cứ mỗi lần như vậy chúng tôi lại cãi nhau chia tay, đến bay giờ tôi thấy anh ấy thay đổi bằng cách chửi mắn tôi, lôi lại chuyện củ để để mán tối nói những lời thô lỗ làm tôi đau lòng , không như ny củ anh ấy nhu nhược nhưng lại luôn yêu thương tôi , mặt dù không lo cho tôi được nhưng anh ấy k bao giờ chửi tôi , và khi tôi ở bên anh ấy tôi luôn vui đi chơi giữa hai người luôn chung quan điểm chứ không như anh H, các bạn cho tôi ý kiến bay giờ tôi phải làm sao tôi có nên về với ny củ không khi về đó tôi phải bỏ việc vì công việc tôi hiện nay rất ổn định và chịu mọi tai tiếng từ bên gia đình anh ấy, hay cố gắng nhịn nhục ở bên anh H khi anh ấy k còn yêu thương tôi như anh ấy nói, và tiếp tục với công việc hiện nay và gia đình anh ấy rất yêu thương tôi, và liệu ở lại bên H tình yêu của tôi đi đến đâu , khi bay giờ giữa hai chúng tôi có quá nhiều sức mẻ, khi anh ấy bắt đầu đi tán những người con gái khác, anh ấy chặn tất cả thông tin trên mạng xã hội từ tôi như zalo, facebook


Rất mong nhận được chia sẽ của mọi người giờ tôi rối lắm, tôi biết tôi sai nhưng giờ làm sao