chuyện là thế này, hồi trước, e có học 1 lớp ngoại khóa do 1 viện hợp tác cùng 1 trường đh tổ chức. Thầy giáo chủ nhiệm viện cũng lớn tuổi (năm nay chắc 58, 59 gì rồi đấy ạh), thầy cũng hướng dẫn, giúp đỡ cho e nhiều. Thỉnh thoảng thầy cũng hay gọi điện nhờ bảo vài việc vặt, ko chỉ riêng mình e, mà các bạn học chung cũng thế. Nhưng có lúc thầy gọi, mời riêng e đi uống nước. E ngại nên tìm cách từ chối. Thời gian e bắt đầu học lớp đó và biết ông í tới giờ cũng dc cỡ 1 năm rưỡi.
Bây giờ e đã học xong cũng khá lâu, ông í lại mời đi uống nước và nhờ làm dùm vài việc để quảng cáo hộ cho cái viện của ổng. Nhưng sau đó lại "tỉnh tò" với e. Bảo rằng thích e từ lâu rồi mà ko dám nói. Gọi điện thoại e ko bắt máy nên cũng ngại ngùng. Giờ gặp e thấy vui và thích đc ngồi với e. Trời ạ! cũng sợ sợ vụ này rồi nên rất ngại mỗi khi đi gặp ổng. Vậy mà ko ngờ ông í nói thẳng ra luôn. Ông ấy đã có vợ và 2 đứa con, đang sống ở Hà Nội, ly thân đã 10 năm gì đây và vẫn sống 1 mình như thế 10 năm nay ở Sài Gòn. Giờ muốn tìm vợ mới. Ko hiểu nổi sao lại chọn mình. còn nói rằng " sức khỏe vẫn còn tốt, đảm bảo cho e có đc hạnh phúc" nữa. trong khi e mới 27.
Em thật ko hiểu, ngta có thể như vậy dc sao nhỉ? trong khi mình chỉ đáng tuổi con ổng thôi