Quen cô ấy được 2 năm, mình có cảm nắng 1 cô bạn rồi nói lời chia tay bạn gái mình . Nhưng khi vừa chia tay khoảng 2-3 ngày mình cảm thấy chỉ là cảm nắng thôi và rất hối hận nên quay lại với bạn gái cũ. Từ đó mình cũng cắt đứt hết liên lạc với cô bạn kia và tự nhủ phải bù đắp lỗi lầm của mình.
Hai đứa vẫn tiếp tục hạnh phúc thêm 4 năm ( tổng cộng quen nhau 6 năm). Vừa mới tuần vừa rồi vẫn hạnh phúc thì hôm sau cô ấy nói lời chia tay bảo cô ấy hết yêu rồi.
Cô ấy bảo từ khi mình nói lời chia tay 4 năm trước cô ấy đã cảm thấy hết yêu mình rồi.
Giờ đây mình chỉ cảm thấy hối hận khi đã cô ấy buồn khóc khi đó để rồi đây mình cũng cảm nhận được y chang cảm giác của cô ấy cách đây 4 năm.
Chỉ khác là trong 2-3 ngày mình đã quay lại và yêu càng nhiều thì cô ấy đã chia tay và hết yêu mình vĩnh viễn.
Cô ấy nói muốn trả thù mình khi đó, từng lời nói như xát muối vào con tim mình.
Mong là những ai đang hạnh phúc thì đừng bao giờ phạm sai lầm như mình, một hối hận muộn màng