Khi ngươi yêu nói:" em không phải là người a muốn lấy làm vợ".các bạn gai/các chị cho e lời khuyên
Mình và
Mình và anh ây yêu nhau đã được hơn 3 năm .Đã trải qua bao sóng gió ,giận hờn vì chúng mình yêu xa,mình đi du học.nhưng bây giờ thì mình đa về VN và ở gần với anh ý hơn.Hai gia đình đã bit nhau và cũng đã tính đến hôn nhân cho 2 đứa ( mà đợi đến năm 2014,bố mình thì muốn cho 2 đứa cưới sớm,còn anh ý thì chua muốn vì tài chính chưa ổn định).
Hôm trước mình và anh ý cãi nhau chỉ vi chuyện tuần này mình có gặp nhau được không( vì bọn mình 2 đưa khác thành phố HNoi-Hai phong).Anh ý luôn nói anh ý đã làm mọi thứ nhiu hơn cho mình hơn là mình làm cho anh y.câu nói cuối cugf của cuộc cãi vã ,a ý nói rằng :" em không phải la người a muốn lấy làm vợ" và dập máy cái "Cụp".Mình chết đứng người không bit nói j hơn mà ngồi khóc.ca ngay hôm đó mình k liên lạc ,k ntin.Đen ngày hôm sau anh ý đã gọi điên trước nhưng mình không nghe máy.Vì mình vẫn còn rất giân.
tính đến ngày hnay la 3 ngày rồi mình cung không liên lạc.va sau cuộc gọi hôm đó mình k gnhe máy,anh ý k gọi cho mình nữa.
Mình đang rất buồn ,mình luôn tìm một viẹc làm gì đó để nhưng lời nói đó không ám ảnh trong đầu.Nhưng cũng không vơi đi dược nỗi buồn.mình không biết phải làm sao đây! mình đã làm cái j trong suốt 3 năm yêu nhau đây.mọi người cho em lời khuyên !!@.@