Chưa bao giờ em nghĩ, mình sẽ phải yêu và lấy 1 người công an, nhưng trớ trêu thay, em đang ở trong hoàn cảnh này. Yêu công an còn hơn là yêu xa nữa. Dù yêu xa tuy hai người ko gặp nhau, nhưng vẫn thường xuyên chat yahoo, wc mỗi ngày. Còn em, em tủi lắm các chị ạ. Công an hình sự, đi suốt, có khi 1 tháng gặp nhau vỏn vẹn 2 lần, ko message, ko wc (vì bận đi bắt cướp mà). Em quen anh ấy được 5 tháng rồi.
E hờn dỗi, sao anh chẳng quan tâm em? Thì anh ấy lại bảo "Anh luôn nhớ về em, chỉ có điều anh ko có nhiều thời gian ở bên em". Anh ấy ko thường xuyên nhắn tin cho e, theo cảm nhận của em có thể là rất thờ ơ, nhưng những lúc gặp ảnh thì em ko nỡ giận vì thời gian bên nhau rất quý báu và anh ấy luôn ngọt ngào với em. Có tháng anh ấy như mất tích, ko gặp, ko nhắn tin cũng chẳng đoái hoài gì đến em. Nhìu khi ra đường, nhìn các đôi các cặp đi bên nhau mà chạnh lòng, rồi chợt nghĩ: chẳng phải mình cũng có người yêu sao? mà sao ko được trọn vẹn và hạnh phúc như người ta? Em luôn cảm thấy mình thật là ngốc khi cứ phải yêu 1 người như vậy. :((
Em có nên chia tay hay tiếp tục quen và nói rõ cho anh ấy biết cảm giác của em hả các chị?:((