năm nay mình 20 tuổi, đang là cái tuổi rực rỡ nhất, ham vui và thích chơi bời. đối tượng của mình năm nay 25 tuổi. thời kì đầu yêu đương thấy anh ấy rất ổn, cao ráo, thông minh, sáng sủa, biết kiếm tiền, nhưng càng ngày mình càng cảm thấy khó thở với cách sống cách yêu của anh ấy.


1. thích sở hữu mình 1 cách tuyệt đối, sẵn sàng nói chia tay chỉ vì mình không đồng ý cho xem chat history, nếu như mình chat hoặc wc vs người khác giới đối vs anh ấy là 1 sự phản bội, thậm chí hôm ấy còn bóp cổ mình chỉ vì không cho xem yh. :< .không thích mình chơi bời, tụ tập đàn đúm vs các bạn dù mình vẫn đang đi học vs còn là lớp trưởng khối trưởng. thậm chí ngay cả mình đi chơi vs bạn gái thân hoặc chat vs con gái anh cũng tỏ thái độ.


2. các vấn đề như là make up, ăn mặc, đi đứng nói năng qá kĩ lưỡng, vs anh con gái là phải thế này thế nọ thế kia, bạn trai không ở gần thì k đc make up, k đc mặc đẹp đi học, k đc xịt nước hoa blah blah...


3 chăm sóc mình kiểu hơi thái qá, mình có bệnh tim, bác sĩ yêu cầu phải hạn chế xúc cảm, thế nên mỗi lần mình giận dữ hay sợ hãi chuyện gì đối với anh là một cơn ác mộng, :< sau đó giận dỗi mình vì không khống chế được cảm xúc. mỗi lần như thế 2 đứa lại rất nặng nề.


4. gần đây nhất là tranh luận vấn đề gay vs les. :< anh luôn cho rằng những người đồng tính là biến thái, có vấn đề về tâm lí blah blah, mình cố gắng giải thích rằng không nên như thế vì họ cũng chỉ là người bình thường. và anh đang nghĩ rằng mình bị les và mình đang chiến đấu bảo vệ bản thân. thật sự là đến bây giờ mình vẫn chưa hết sốc. :<


mọi người làm ơn cho mình biết mình f làm thế nào....


anh nói dạo này tâm lí của mình không ổn, thật sự là như thế. mình đang rơi vào stress nặng nề khi mà hầu hết những mối quan hệ của mình vs xã hội đều bị cắt đứt, lên mạng chỉ đc chat vs anh, k đi chơi, k tham gia hoạt động, ngay cả bạn thân cũng k được chat qá nhiều để anh biết, giận dữ hay có chuyện gì buồn phiền đều f nén lại trong lòng không dám chia sẻ với anh vì sợ anh bảo rằng mình không vì anh mà chữa bệnh, mình muốn nổ tung ra khi phải sống như thế này. mình cũng không thể lựa chọn chia tay bởi anh qá thương mình vs mình cũng rất yêu anh nữa...


mong các bạn cho mình biết f làm thế nào để thay đổi tính cách này của anh.