Em mới quen một người được chừng 1,5 năm thôi ! Cao ráo , đẹp trai , không rượu chè cờ bạc gái gú gì hết cũng không hút thuốc nốt . Nói chung đối với em đó là 1 người yêu hoàn hảo :) Nhưng dĩ nhiên không có người nào là hoàn hảo hết ! Bạn trai e có tính rất ghen , cực kì ghen luôn á ! Nhưng cũng do ban đầu khi a ấy cua e cũng có 1 người khác cua em luôn ! Và cuối cùng e đã chọn quen anh ấy . Nhưng vẫn chưa dứt dc với người kia . Sau khi quen anh được 1 tuần e có đi chơi vs người kia 1 lần . Chỉ đi ăn rồi xem phim thôi . Cũng không có tin nhắn đưa đẩy yêu đương gì đâu ạ chỉ là bạn kia rủ e đi chơi thôi ! Sau đó vài ngày a mò đuọc pass fb e ( pass e đặt đơn giản lắm ) đọc dc tn rủ đi chơi của ng kia và e đồng ý ! Bạn trai e đã gdt cho e nhưng a nói là a rất buồn rất thất vọng vì e lừa dối a ấy ! Nhưng tha thứ cho em với điều kiện không tái phạm nữa .


Trước kia em có quen 2 người tính tình đều hiền hết . Em cũng gạt bỏ mọi quan hệ chỉ toàn tâm toàn ý 1 người ấy vậy mà e vẫn bị phản bội . Nên lần này e định sẽ không như vậy nữa để tình cảm mình không tập trung 1 chỗ nữa . Thật là mấy lần trước e buồn và đau nhiều lắm . E là người sống nghiêng về tình cảm . Rất đa cảm :( nên mới dẫn đến hành động sai trái này . Vì tổn thương 2 người trc để lại mà e lại gây tổn thương cho a :( e biết dù ntn mình vẫn là người có lỗi .


Từ đó về sau e không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa . 2 đứa đều nắm pass fb thậm chí trao đổi dt . Nhưng cả 2 đều chẳng có ai hết . Đây là điểm e cực thích ở ny e :) a ấy tính tới giờ thì vẫn cực chung thuỷ !


Nhưng mọi chuyện phức tạp khi a ấy ghen cả bạn thân của em . E có 2 thằng bạn thân . Lâu lâu mới gặp vì mỗi đứa học 1 trường . Mấy tháng tụi e mới gặp nhau đi uống nước nhưng mỗi lần e xin a đi a dêu khó chịu với em . Nhiều lần e cũng chiều ý a kiếm cớ ở nhà nhưng thật bạn bè mà e lâu lâu gặp mặt e phải đi chứ . Cứ y như răng a cứ khó chịu suốt từ lúc xin đến khi đã về nhà vẫn còn ! Em đi đâu cũng phải chụp hình về cho anh ấy ! E vẫn nghe lời làm theo ạ . Mặc dù đôi lúc khiến bạn e khó chịu TT . E thì cố gắng tự nhủ vì a ấy thương mình mới thế :) và chuyện này là chuyện nhỏ nên không sao mình làm được . Trong lúc e đi chơi cứ khoảng 1-2 tiếng là a ấy lại gọi điện . Vừa kiểm tra vừa bảo e về sớm . Ban đầu e khó chịu nhưng riết e thấy quen . Và e nghĩ ai cũng có khuyết điểm a ấy chỉ có mỗi cái này thôi e nên chấp nhận nó . E đã thử nói chuyện này với anh nhưng tính a rất nóng . A lại bảo e là a quan tâm e a mới thế . Với lại a k tin e . Nếu e k muốn thì từ h a k quan tâm e nữa :( nghe thế nên e đành ậm ừ thui à ! A gdt mà e k nghe dù lí do nào cũng y rằng bị chửi dù e có giải thích sao a cũng nói dc ! Gần đây e đang tập kinh doanh . Khách đặt nhiều mà hàng hết e đang lo tìm chỗ khác để còn kịp hàng giao cho khách . Nên e không còn mấy đầu óc để quan tâm tới a nữa . V là a trách e chỉ lo mấy cái đo . Chửi e và kêu e k quan tâm a .! E nói thật nếu k quan tâm a ấy e đã không chịu đựng tới bây giờ . Nhưng a chẳng chịu nhìn những nổ lực của e ! Lúc nào e cũng mang theo dt kè kè vì sợ a gọi . K dám nc vs trai lạ vì sợ a ghen . Bạn bè cũng hạn chế đi . Mỗi lần a gọi mà e ở nhà là e qua tuốt . Còn a mỗi lần e sợ e kêu a có qua đâu . Những thứ e cố gắng vậy mà a không nhìn vô . Lúc nào cũng chỉ nhìn vào những cái sơ hở nhỏ nhoi của e để bắt lỗi . Giờ em đang bị giận đây ! Yêu anh thông cảm cho a nhung nhiều khi em mệt quá . Các mẹ đi trước cho e kinh nghiệm xử lý chuyền này đi !


. Vì e hiểu con người khôg ai hoàn hảo . A yêu thương e thật vì mọi lúc a đều giành cho e . Chỉ có mỗi cái tính này thôi . E chịu đựng dc nhưng đối khi quá quát quá e chẳng biết phải làm s ? Tiến k dc lùi k xong ..