Anh và em làm chung công ty với nhau 1 năm rồi ,ngày trước anh ấy thích e nhưg e k đồng ý nhưg anh vẫn theo đuổi em gần cả năm nhưg em vẫn muốn làm bạn thôi , đến lúc e bị té xe nằm viện ngày nào a cũng lên thăm và chăm sóc làm e rất cảm động ,anh quan tâm em theo cách mà em chưa bao giờ thấy ở những người đàn ông mà em quen trước đó , anh còn gọi điẹn thoại cho gia đình là sẽ dắt e vào ra mắt và năm sau anh sẽ lấy em làm vợ rồi anh còn thường xuyên xuống nhà thăm em và chào hỏi gia đình e nữa , đối với em khoảng thời gian đó làm em hạnh phúc lắm nên em yêu anh từ lúc nào cũng không biết rồi tụi e có làm chuyện đó với nhau vì em nghĩ trước sau gì tụi em cũng sẽ lấy nhau , mà anh cũng biết đó là lần đầu của em . Chuyện là sau khi e đã đỡ hơn và lại đi làm , e thấy anh nói chuyện với em có vẻ hời hợt lắm , nghe nói anh bị cảm em gọi điện nói lên thăm anh nhưg anh lại nói với em là không cần em lên thăm , anh ổn, càng ngày em càng cảm thấy anh càng không muốn em lên nhà anh nữa . Em rất quan tâm anh , muốn tụi em có thể cưới nhau nhưg càng ngày em thấy anh càng hời hợt với em , em thấy mệt mỏi lắm có lẽ em sai rồi , em và anh ấy chỉ nên dừng lại ở mức độ bạn bè nên e đã nói chia tay với anh . Anh nge chia tay thì vội gọi điện xin lỗi em hứa là sẽ thay đổi theo những gì em muốn và còn khóc năn nỉ em quay lại , em thấy vậy lại không muốn chia tay . Nhưng sự thật anh chẳng thay đổi gì vẫn hời hợt và ít quan tâm đến em , em mệt lắm rồi em thì muốn chia tay nhưng không thể kiềm lòng mỗi khi anh níu kéo em quay lại phải chi anh có thể như ngày trước đối xử với em dịu dàng , quan tâm em thì em đã không chán nản thế này . Mọi người có thể giúp em phải làm như thế nào được không ???


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Cookies_cookies