Chubgs mình ct đc 3 thang rồi. Nhưng nói chình thức ct la 3 tuần. A ta đag có đôi tượng tán tỉnh nên đối xử zoi mjnh k tôt, thưong cãi nhau.roi a ta noi mjnh muon ct tam thời để coi lại tc của nhau ( bọn mjnhf đã y nhau đc 5 năm rui) .rooif mjnh cubg khóc lóc k chiệu. Nhưng rôi cũng chấp nhận. Vậy ma đc vài tuần a ta lại nt nói nhớ rui mun quay lại, mjnh siu lòng và đôg ý nhưng quay lại vẫn như thế a ta vẫn tỏ vẻ nhạc nhẽo. Trong thời gian đó, mình thấy a ta đi chơi với ng con gái khác và chụp hình vui vẻ, mjnh tức điên lên và gọi điện thoại kai nhau... a ta nói những lời lẽ k tôt zoi minh. Đến sn a ta , mjnh ghet k nt chuc mừng, đúng 12h đêm a ta nt noi rằng thất vọng khj mjnh k nt chuc mừng a ta. Lúc đó mjnh thấy có lỗi nhưng đến sáng khj thấy nhưng hinh ảnh a ta vui ve chụp chung zoi ng con gai kh tren fb. Mjnh lại thay tuc gian đt a ta lại chặn cuộc gọi của mjnh. 1 tuần sau a ta goi điện mà muon mjnh giup đỡ a ta 1 việc ( minh biết thừa la a ta muốn mượn tiền .vi h a ta đang rất khó khăn ma mjnh cubg đa cho mượn 1 lân , chắc có le a ta nghj mình dẽ lợi dung thì phải) mjnh đã k bắt máy. Va nt cho a ta rằng: tui và ông k còn là gi của nhau nữa cả, cảm phiền đừng làm pgieeng nhau . Rôi từ đó đến nay 3 tuần chubg mjnh k liên lạc. Vậy mà 2 hôm trc co nt nhờ mjnh lập gmail dùm. Mjnh nt lại từ chối và k biêt lập. Đến hôm qua đt . Minh suy nghi nên bắt k . Rồi minh cubgx bắt máy vì nghi a ta có lỗi zowis minh chứ đâu phải mjnh mà tránh né. Cuộc goi cũng chỉ là những lời hỏi thăm học hành đi làm. Rui a ta lại nhờ mjnh lập dùm 1 kais gmail. Nhưng mjnh từ chối va noi zoi a ta rằng nhờ ng khác đi rôi a ta cảm ơn, minh uk và cố gắng cúp máy trc.


Sau cuộc gọi đó mjnh thấy tâm trạng mjnh rất tốt, mình cứ nghi rằng sẽ quên đc a ta. Nhưng sao khj thay hinh a ta đi chơi vui ve và chơi thân vơi ng con gái ma minh nghi là vì ng đó mà a ta đối xữ zoi minh như thê. Minh lại cảm thay pubf và suy nghĩ nhiêu


Trong lòng minh h nữa muốn quay lại . Nữa k muốn, cả gia đình minh đều pgarn đối minh quen a ta. Và cả gia đình a ta cug có nhưng lời nhận xet k tốt về mình. Mình phải làm sao đây.


Đã ct rôi sao a ta còn goi đt cho mjnh, phải chăng a ta đang hối hận từng ngày. Mn cho mình lời khuyên đi.


Xl vì mình k biết văn vẻ nhiều nên hơi dài dòng khó hiểu.


Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android