Tôi năm nay 30 tuổi, vẫn còn đang đi học tiếp, trong lớp tôi yêu một người con gái. Theo đuổi cũng đã 1 năm, cuối cùng cô ấy cũng chấp nhận tôi làm bạn trai, niềm vui chưa dứt thì một ngày linh cảm cho tôi biết giữa chúng tôi có người thứ 3, tôi nhiều lần dò hỏi nhưng cô ấy nói không có, đến một hôm tôi đọc được yahoo chat mà người ấy liên lạc với người kia tôi mới giật mình kinh hoàng khi biết cô ấy là 1 lesbian, quá đau khổ tôi hẹn cô ấy ra nói chuyện. Thì ra trong thời gian vừa qua cô ấy chỉ xem tôi là bức bình phong che đậy cho 2 người, và cô ấy cũng kể cho tôi nghe về quá khứ, tôi thương cảm và càng yêu cô gái tôi nghiệp đó nhiều hơn, càng muốn đem lại hạnh phúc thật sự cho cô ấy. Cô ấy cũng biết là 2 người không có tương lai và hứa sẽ chia tay vào ngày sinh nhật của cô ấy, nhưng tôi cứ theo dõi những hành động của cô ấy thì mới biết cô ấy rất khó dứt ra được luôn dằn vặt đau khổ. Đến nay tôi cũng đã quyết định cưới cô ấy làm vợ nhưng cô ấy vẫn chưa thể chia tay được, đám nói thì đã tổ chức rồi, mà hai người vẫn hẹn hò ôm nhau, chat, gọi điện qua lại hàng ngày. Tôi đã không chấp quá khứ của cô ấy, chỉ muốn cô ấy dừng ngay lại việc mình đang làm, cùng tôi xây dựng hạnh phúc. Nhưng những gì cô ấy nói với người kia là cô ấy không muốn và cũng không biết mình có làm được chuyện chia tay nhau không? Sợ sẽ không sống được khi không còn người kia. Nhiều lần tôi đã nói không yêu anh được thì đừng lấy anh, nhưng cô ấy vẫn bảo cho cô ấy thời gian đến ngày sinh nhật, trong khi đó 2 người vẫn cứ bên nhau thì có thể dứt ra được không? Giờ nếu tôi rút lui thì không thể vì đã tổ chức đám nói rồi, nếu tôi rút lui thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ, còn tiếp tục thì tôi sẽ phải làm điều gì? Trong khi 2 người luôn qua lai yêu thương nhau, còn tôi chỉ là một kẻ bù nhìn đứng nhìn 2 người đó, tôi không muốn làm em khó xử nên đành ngậm đắng nuốt cay bấy lâu nay, giờ tôi phải làm sao? Mọi người có thể chỉ dẫn giúp tôi được không? Tôi rất yêu em, nhưng em thì không, em chỉ yêu người con gái kia thôi. Nếu tôi bỏ cuộc thì gia đình có thể sẽ biết chuyện cô ấy, chắc cô ấy không sống nổi. Tiếp tục cô ấy không buông tay được để là người con gái bình thường thì sao? Sống với người vợ không yêu mình thì hạnh phúc sẽ ra sao? Mong mọi người cho tôi ý kiến. Chân thành cảm ơn mọi người!