Khi các bạn nghe tôi kể ra đây cũng có người sẽ cười trách tôi ngu dại nhưng khi yêu chân thành thì quả thật người ta không biết đâu là giới hạn cả.
Tôi, có học thức, có một công việc cũng được gọi là niềm mơ ước của nhiều người - có một nhan sắc không tệ ( cũng thi thoảng được khen là xinh) - cũng đã từng được dạy rằng khi yêu phải biết giữ mình, phải không bao giờ được tin tưởng tuyện đối vào người mình yêu và phải biết giữ lấy đường rút lui cho mình, và tôi cũng làm thế được 28 năm. Thế nhưng khi đến tuổi 28, khi tôi gặp một người yêu tôi thật lòng (đấy là theo lời nói của họ lúc còn yêu tôi) và cả tôi và họ cùng xác định sẽ kết hôn thì tất cả những lời dạy dỗ trên dường như ra khỏi đầu óc tôi lúc nào không biết. Tôi yêu người ấy chân thành và sâu đậm. Ấy thế mà, người con trai ấy giờ đây lại muốn rời bỏ tôi vì có sự xuất hiện của người thứ 3. Tôi đâu đớn và khóc rất nhiều khi biết tin ấy. Tôi cũng đã cố gắng níu kéo, tôi đã từng khóc trước mặt họ mong họ quên người con gái kia đi, cũng nhắn tin than vãn, yêu thương nhưng dường như nó chỉ càng làm tôi và người ấy xa nhau. Người ấy kể với tôi về cô gái mà người ấy thích, lúc ấy tôi thực sự đâu khổ nhưng tôi không khóc, vẫn có thể đóng vai là một người bạn để ngta tâm sự. Tôi không thể ngờ được trước mặt họ tôi lại có thể chịu đựng giỏi như vậy. Họ nói họ có lỗi với tôi, họ cũng muốn quên cô gái ấy đi nhưng đối với họ lại khó, họ còn nói họ tham lam cũng muốn cả 2.
Tôi đâu khổ và bế tắc quá, mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm gì bây giờ, trong thâm tâm tôi vẫn muốn người ấy quay lại - tôi phải làm sao để họ quay lại với tôi bây giờ?