Tình yêu của mình từ những ngày còn là cô cậu học trò, dù đã có cơ hôi, bởi ngu ngơ nên đánh rơi mất, dù nó chỉ là đơn phương và rằng đã bị từ chối. Dẫu rằng tình yêu mình dành cho cô ấy rất nhiều, cần thời gian để quên đi.
Bước qua thời học sinh, cánh cửa giảng đường mở ra, dù rằng khoảng cách có xa hơn khi mình không vào được NV1, mình tràn đầy hi vọng vào công cuộc bắt đầu lại từ đầu.
Và mình không tin nổi khi biết cô ấy đã có người yêu, đó không phải là mình...cảm giác tái tê, nhưng vẫn chúc mừng cho cô ấy, để không phải khổ như mình.
Có lẽ thời gian qua đi, mình sẽ quên được cô ấy. Nhưng đã hơn 2 năm trôi qua, mình không tài nào quên được hình ảnh đó, dù đã đang theo đuổi 2 trường đại học, thời gian không nhiều, nhưng trong từng suy nghĩ đều hướng về cô ấy...
hôm nay 20/10 lại nhớ về 3 năm trước, khi còn là 1 anh học trò, đã từng có cơ hội và bỏ lỡ nó...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Luôn luôn mistake