Mình đã có gia đình, 2 con gái rồi. cuộc sống gia đình vẫn bình thường. Thời gian gần đây có quen 1 người. Thời gian đầu mình biết cái gì là không thể, tự nhủ rằng chỉ mình mình chịu đựng, đơn phương thôi (cảm xúc của con người mà). Nhưng rồi việc gì đến đã đến, 2 đứa đã vượt quá giới hạn. Tâm trạng hiện nay của mình rất day dứt, ăn năn. Người ta còn trẻ, còn cuộc sống phía trước. Mà mình thì không đủ nhẫn tâm để vứt bỏ tất cả. Nghĩ rằng dừng lại sẽ tốt cho cả 2, nhưng rồi chỉ được hôm trước hôm sau lại cuốn lấy nhau. (về nhà nhìn vợ con lại thấy mình là thằng khốn nạn).


Yêu thì có tội không nhỉ. biết thể là không được nhưng sao..........