Em theo dõi chuyên mục Tâm sự của Webtretho từ lâu rồi nhưng chưa bao giờ gửi bài hay comment hết, chỉ âm thầm theo dõi để học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị và các bạn thôi. Hôm nay em viết tâm sự này của mình, mong anh chị cho em xin chút ý kiến, đừng ném đá em tội nghiệp, bản thân em cũng mâu thuẫn lắm rồi. Em cám ơn anh chị trước.
Em và bạn trai quen nhau là do bạn giới thiệu. Em khá xinh, đang làm cho 1 công ty nước ngoài, gia đình khá giả. Còn bạn trai em thì ko được đẹp trai lắm, đang làm giảng viên đại học, gia đình bình thường. Lúc đầu vì 2 người khác nhau quá nên em ko thích anh, mặc dù vậy anh vẫn một mực quan tâm, yêu thương, chăm sóc em nên em xiêu lòng và nhận lời yêu anh. Đến nay thì yêu nhau được 6 tháng rồi, em ko phàn nàn gì về sự quan tâm anh dành cho em, nhưng em cảm giác như em và anh ko hợp nhau do lối sống khác nhau. Ví dụ như em hay mặc đồ hiệu trong khi anh thì ăn mặc bình thường, đi chơi anh chẳng bao giờ đưa em đi ăn những hàng quán sang trọng cả, dịp đặc biệt anh cũng chỉ tặng em những món quà rẻ tiền... Như mới hôm qua thôi, em mặc váy thật đẹp, trang điểm kỹ càng, cứ tưởng được đi dạo rồi đi ăn nhà hàng gần đó luôn, ai dè anh nói cuối tháng rồi nên anh ko muốn ăn nhà hàng, em nói là em sẽ trả cho bữa ăn đó, cuối cùng anh chở em đi ăn 1 quán ăn lề đường, em vẫn có tỏ ra vui vẻ thoải mái nhưng trong lòng thấy buồn lắm, công sức em mặc đẹp, trang điểm để làm gì chứ... Em luôn phải giả vờ là rất thích những chỗ anh đưa đi ăn, đi chơi, rất thích những món quà anh tặng nhưng thật sự em thấy tủi thân vô cùng, em lại ko dám nói với anh suy nghĩ của mình vì sợ anh buồn và tự ái.
Em hiểu là yêu nhau thì phải quan tâm, chăm sóc nhau, ko nên vì phù phiếm bên ngoài, nhưng phụ nữ rất cần cảm giác an tâm cả về tinh thần lẫn vật chất. Nghĩ đến tương lai liệu khi em và anh ấy lấy nhau, em có được cuộc sống sung túc và vui vẻ như hiện tại ko? Em ko muốn chấm dứt mối quan hệ này, vì em rất sợ làm anh buồn, nhưng nếu cứ tiếp tục thì người buồn chính là em. Trong khi đó ở công ty em có bao nhiêu anh chàng trí thức, lịch lãm và sành điệu đang theo đuổi em. Em có phải là 1 cô gái thực dụng quá ko? Khi lối sống của em và anh ấy khác nhau như vậy, em có nên tiếp tục yêu anh? Nếu tiếp tục thì làm thế nào để cải thiện mối quan hệ này?